| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Mon 05-31-10 9:25 pm Post subject: Tình Da Diết Mộng Đầy Vơi! |
|
|
Tình Da Diết Mộng Đầy Vơi!
"Đôi chim ríu rít trên cành"
Lòng anh xao xuyến mộng lành lứa đôi
Da diết đã mấy đêm rồi
Anh xin say mộng kết lời tình mê
Hôm qua trở giấc não nề
Tâm tư cô tịch ê chề nhớ thương
Đam mê là chuyện bình thường
Mà dạ ray rứt nỗi buồn đầy vơi
Nghe tim liên nhịp bồi hồi
Dạ sao quặn thắt buồn chơi vơi lòng
Hoài niệm thuở thời thương mong
Bỗng nhiên vô cớ mênh mông cõi sầu
Trăng say chiếc bóng bên cầu
Dư âm thổn thức mộng đầu tìm nhau
Em giờ này- ở nơi đâu?
Tình hạnh phúc? hay nỗi đau ngậm ngùi
Đò chiều vẫn chạy ngược xuôi
Tình yêu không dễ chôn vùi rồi quên
Càng da diết- càng buồn tênh
Bây giờ anh biết bắt đền làm sao?
Đời và mộng qúa dịu dàng
Đắm lên con chữ đẹp trang sử tình
Có xót xa- mộng thêm xinh
Có thương tiếc mới thấy mình đáng yêu
Tình day dứt dạ yêu nhiều
Duyên đôi lứa thêm mỹ miều giấc say
Gía như lòng em có hay
Cho anh gởi giấc mộng này yêu em .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-08-10 7:28 pm Post subject: Túy Ca! |
|
|
Túy Ca!
Hôm qua uống rượu sầu đời
Men nồng ý thắm bâng quơ lời tình
Hôm nay uống rượu một mình
Uống để mừng ngày ta sinh ra đời
Tối nay ta sẽ đi chơi
Hát ca xả láng, ai mời ta không {karaoke}
Men cay hương vị tình nồng
Nhăm nhi tâm sự sưởi lòng tha hương
Uống hả hê- vơi sự buồn
Lời tim hòa điệu tình thương mặn mà
Vui cho trọn- đêm đôi ta
Có gío lộng, dưới trăng ngà tình say
Vi vu gió ở cung mây
Đôi ta có khúc sum vầy thiết tha
Điệu lòng là khúc thơ ca
Em ru mộng- trái tim ta say tình
Hồn thơ sưởi ấm tin yêu
Mà anh khao khát bao chiều nhớ nhung
Cùng em say giấc mộng chung
Nhờ gió mang hộ đến vùng trời mơ
Tâm tư nối nhịp câu thơ
Kính mong nguyện lão cột nhờ tình duyên
Cột cho chắc hai trái tim
Để tình hai đứa đắm duyên "đông đoài"
Bao giờ tình sẽ đẹp đôi
Là duyên đôi lứa thành đôi vợ chồng .!.
TT
Last edited by tt-n on Tue 06-15-10 7:28 am; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-08-10 7:32 pm Post subject: Thơ Vui! |
|
|
Để tui đưa anh 2 đi thêm chận nữa nha...
Đọc bài thơ mê mang chi lạ
Thấy các cô xà nẹo mà phê
Nhìn thôi cũng quên lối về
Gặp rồi chắc dạ đê mê tới già
Nhìn các cô làn da trắng mịn
Người ghé rồi bịn rịn khi đi
Trong tim liên nhịp thầm thì
Lẽ nào ta cũng mê si nhớ nàng
Tiệm "Lê Duyên" nhìn sang hết cỡ
Vào trong càng bỡ ngỡ hơn nhiều
Nhiều cô xinh xắn mỹ miều
Trong dạ xốn xao muốn yêu cô rồi
Anh chi lạ... dậy thời muốn thế
Cô am hiểu chẳng kệ nệ lâu
Bỗng chốc lại ứa lệ sầu
Anh về chắc lòng em đau vì nhớ
Mèn ơi em vẩn vớ lời thương
Hồn tôi phách tán vương chữ tình
Nghe cô kể, tôi lặng thinh
Lòng nghĩ vẩn, bà nhà mình mà hay (phen này chắc chết qúa anh ấy ơi)
Em tỉ tê bàn tay xoa bốp
Rờ đến đâu thoi thóp ruột gan
Tâm tư thả giấc mơ màn
Hình như vĩnh cữu địa đàng là đây
Thả hồn đang mê say giấc điệp
Thình lình cô da diết nụ hôn
Làm tôi ba vía chín hồn
Mãi trong giấc điệp say cơn mặn nồng
Qủy thần ơi lửa lòng bốc cháy
Đừng đừng nha chuyện ấy anh xin
Miệng lẩm bẩm, dạ làm thinh
Đắm cơn mộng luyến biển tình tình ru
Em đôi tay từ từ xoa bốp
Bên trái rồi bên phải em lần
Dại chi run rẩy toàn thân?
Lửa tình quyến luyến chuyện gần chuyện xa
Hết giờ rồi ấy mà còn tiếc
Ù lì mà nằm riết cũng tiêu
Thương anh, gì em cũng chiều
Ra về nhớ típ nhiều nhiều nha anh ...
TT
Last edited by tt-n on Tue 06-15-10 7:27 am; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-08-10 7:36 pm Post subject: Thơ! |
|
|
Thơ!
Em thao thức canh thâu
Dòng thơ tình u sầu
Đêm buồn anh chốn vắng
Giọt sầu vương mắt nâu
Em say bao nỗi niềm
Thổn thức anh nhịp tim
Dư âm em hoài cảm
Anh mộng thời dịu êm
Hôm nay dậy sóng tình
Dòng thơ thời học sinh
Anh vội vàng trao bé
Tha thiết chuyện chúng mình
Mái trường xưa thân yêu
Hồn nhiên biết bao nhiêu
Tập thơ tình ấp ủ
Giờ yêu nhớ thêm nhiều
Hôm nay gió chi lạ
Da diết trái tim ta
Hương nhớ nhung xao xuyến
Thẫn thờ anh ngày qua .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-15-10 7:24 am Post subject: Tiếng Lòng! |
|
|
Tiếng Lòng!
Người ở phương trời xa rất xa
Ta say giấc điệp mộng miệt mà
Dư âm gào nhớ dạ xao xuyến
Chạnh lòng ray rứt trái tim ta
Bỗng dưng trong dạ thấy bùi ngùi
Biết em phương trời chẳng được vui
Làm anh bùi ngùi bên gối chiếc
Rót bầu tâm sự, nghẹn tiếng cười
Kỷ niệm đầy ấp những trang thư
Lòng ghe hối tiếc phút tạ từ
Về đâu? em vội sầu giăng lối
Để anh chới với bến tương tư
Thắm thoát cũng đã bao Đông rồi
Tình anh yêu cũng chỉ em thôi
Vần thơ da diết, tình thắm thiết
Để anh yêu nhớ em muôn đời
Tơ vương qua mộng anh hoài mong
Hương tình dạt dào cả bến sông
Khóm hoa quanh tường bao màu lá
Đời anh chỉ có em trong lòng
Bao giờ em mơ về phố xưa?
Thuở hai đứa, chuyện tình nắng mưa
Đôi tim chớm nở hoa hồng thắm
Kỷ niệm đó giờ kể sao cho vừa
Tình anh gói ghém bao ước mơ
Anh đan tình ý lên câu thơ
Tâm tư là tình yêu em đó
Để anh yêu em thuở bấy giờ .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-15-10 7:31 am Post subject: -*-*- |
|
|
Em ở xa tít tận chốn đây
Diết da trong tim mộng vơi đầy
Thầm nhớ về anh ngày tháng cũ
Những ngày hai đứa tay trong tay!
Nhớ mãi ngày tháng tình đắm say
Dòng thơ tha thiết mộng sum vầy
Đôi ta hòa nhịp tim cùng cảm
Rồi em mải mê anh có hay?
Vầng xoay tạo hóa tuy oan nghiệt
Nhưng trái tim em vẫn tự hào
Mãi nhớ về anh thuở năm nào
Dù rằng đôi ta khoảng cách nhau
Thắm thoát thời gian trôi quá mau
Xuân đến Hạ sang Thu, Đông gọi
Đã biết bao mùa mây giăng lối
Chỉ mãi mình em trong đơn côi
Anh phương trời ấy có lạnh không?
Em gởi đến anh cả tấm lòng
Sưởi ấm tim anh khi đơn lạnh
Để đôi ta thấm những ước mong
Tâm tư em nhung nhớ đến anh
Dòng thơ em mơ giấc mộng lành
Em gởi đến anh lời luyến ái
Cho tình em mãi thắm cùng anh ..!
chotnho |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Tue 06-15-10 7:38 am Post subject: Tìm Về Bến Mơ! |
|
|
Tìm Về Bến Mơ!
Tuổi ta nay đã già rồi,
Già rồi nhưng vẫn vui chơi thẫn thờ
Nhạc lòng gõ điệu câu thơ
Mơ về chốn vắng mộng thời dịu êm
Lắng nghe nhịp đập trái tim?
Bỗng dạ xao xuyến về tìm dư âm
Lòng em ở chốn xa xăm!
Kỷ niệm hai đứa, anh thầm thầm yêu
Tình trong nỗi nhớ cô liêu
Mộng vương qua ngõ thêm nhiều nhớ nhung
Giấc say khao khát thẹn thùa
Dạ vương nỗi nhớ dáng xưa đâu rồi?
Diết da em ở tim tôi
Hàng trang năm tháng gọi thời thân thương
Gió ru biển dậy sóng cuồng
Yêu em, mãi giấc mộng thường tôi say
Rượu nồng hương vị đắng cay
Tình nồng thì dạ sẽ khuây nỗi buồn
Giọt sầu không dễ rơi tuôn
Nỗi niềm càng khó khơi nguồn tương tư
Mặc nắng Hạ, hay sầu Thu
Tình yêu mãi ngự thiên thư trong đời
Đông về gía buốt chơi vơi
Tình vẫn vĩnh cữu dẫu vời vợi xa
Tối qua có ánh trăng ngà
Xuyên bên khung cửa là đà giấc say
Gió vờn tóc em nhẹ bay
Mà hương dấu ái dại ngây ngút hồn
Xuân về anh lại bâng khuâng
Tìm về bến mộng nghe chừng xôn xao
Vần thơ mật ngọt tâm giao
Hoài thương chan chứa nao nao trong lòng
Em còn tha thiết nhớ không?
Ta phương trời đó mãi mong bóng người
Lời tim thay vạn nguồn vui
Như là vườn mộng đôi mươi thầm thì
Dìu nhau vào cõi mê ly
Rồi cơn luyến ái khắc ghi dấu tình
Hồn nhiên tựa buổi bình minh
Đùa trong nắng ấm lòng mình nở hoa
Nụ mơ kết trái nào ngờ
Hỏi lòng mới biết bấy giờ yêu em
Tâm tư mộng bến tình duyên
Là em đắm mộng thuyền quyên muôn đời .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Fri 06-25-10 8:42 am Post subject: Tình Vẫn Chưa Yên! |
|
|
Tình Vẫn Chưa Yên!
Cả trăm lá thơ, em vẫn cho thiếu
Thế bao nhiêu đủ nhiều để em vui?
Dòng tâm tư với cay đắng ngậm ngùi
Có nồng nàn, có bùi ngùi thương nhớ
Vì em! anh mượn lời thơ làm cớ
Mộng tình yêu, chừng bỡ ngỡ tuổi xuân
Mong em vui với tình ý bâng khuâng
Anh nơi đó như hội tình ấp ủ
Lòng yêu em trong lời tim thầm nhủ
Theo ánh dương đến tin tú ngàn sao
Gío du dương lời thì thầm trên cao
Anh yêu em thăng trầm nao ngất lịm
Mộng yêu đương như hơi thở dựa tim
Là tình em, anh hoài tìm mơ ước
Ngỡ duyên nhau là trời đà định trước
Rồi lời tim, anh trao truốt tình say
Dạ mong lung mãi mơ mộng sum vầy
Dẫu đau thương, có đọa đày canh vắng
Nhiều đêm khuya mình anh trong thinh lặng
Dệt vần thơ, bờ môi mặn nào hay
Mượn chén men cho lòng dễ thấm ngây
Dìu cơn mộng, mong mau ngày nghiệt ngã
Sầu chẳng vơi mà quặn lòng xót xa
Em càng lúc làm tim ta thêm nhớ
Lần này đây, biết lấy gì làm cớ
Cho anh xin gói trọn khối tình si
Hòa trong tim em nhịp thở thầm thì
Dòng kỷ niệm anh khắc ghi muôn thuở
Nghĩ hôm nào đôi ta còn bỡ ngỡ
Mộng vần thơ còn ú ớ lơì thương
Ấy mà rồi mộng mải mê vấn vương
Rồi tha thiết giữa canh trường da diết
Em phương trời có bao giờ hay biết
Anh nơi này qủa thiệt rất yêu em
Những đêm trăng anh xao xuyến bên thềm
Hương dấu ái bỗng sang tìm kỷ niệm .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Mon 06-28-10 5:32 pm Post subject: Trọn Đời Yêu Em! |
|
|
Trọn Đời Yêu Em!
Bờ vai anh, em hãy tựa đi
Dựa vào nhau nghe tiếng thầm thì
Cho đôi tim ấm niềm hy vọng
Xua nhọc nhằn ngày tháng sầu bi
Em có nghe nhịp đập trái tim
Nơi đó là bến mộng tình duyên
Tối nay ánh trăng tha thiết qúa
Ru anh vào giấc mộng cô miên
Về bên anh, nối lại tình xưa
Đan tâm tư ý thắm mong chờ
Say cơn tình ái vào mộng mị
Để lòng đượm thắm với ước mơ
Bao giờ em hiểu nghĩa tình yêu?
Chỉ dùm anh, yêu em thêm nhiều
Giúp cho anh gần bên em mãi
Để lòng mình không còn cô liêu
Ví von chim ríu rít trên cành
Chợt ngớ ngẩn chuyện em và anh
Hôm nao hai đứa tình nồng thắm
Rồi tình tha thiết giấc mộng lành
Còn đây giấc mơ ngày tương hội
Anh đã ấp yêu cả tuổi đời
Em vẫn là em- anh yêu mãi
Và trọn đời chỉ yêu em thôi .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Mon 06-28-10 5:36 pm Post subject: Gợi Giấc Mơ Xưa! |
|
|
Gợi Giấc Mơ Xưa!
Kỷ niệm đã giấc yên
Gió khua chi muộn phiền
Dư âm gào thổn thức
Một nỗi nhớ vào tim
Em phương trời có hay?
Xa xăm nơi áng mây
Du dương lời gío hát
Thẫn thờ anh cuối ngày
Trời buồn mưa rơi rơi
Tựa giọt sầu chơi vơi
Thẹn thùa ai chốn vắng
Bỗng khuấy động tim tôi
Lặng thầm đếm thời gian
Nghe tiếng chim gọi đàn
Chạnh lòng trong cõi nhớ
Biết cùng ai thở than
Nơi kia chốn hẹn hò
Bây giờ cảnh buồn so
Em về đâu, em hỡi?
Để anh hoài thương lo
Còn không những ước mơ?
Chót yêu rồi đợi chờ
Hỏi lòng sao khắc khoải
Cho nhạt nhòa cung tơ
Một ước vọng bình thường
Anh mãi hoài cưu vương
Em ơi! em có biết?
Đắng cay bao đoạn trường!
Sầu mộng đã cô liêu
Nhớ em càng thêm nhiều
Đêm buồn anh gối mộng
Với dáng xưa mỹ miều
Em còn tha thiết không?
Hương dấu ái mặn nồng
Xưa đôi ta khao khát
Một thoáng là mênh mông
Cơn mê tình đượm màu
Say đắm cả đời nhau
Anh hoài lòng trông ngóng
Duyên hạnh phúc mai sau
Vẫn cung điệu tri âm
Với tình em trong lòng
Anh thuở thời ấp ủ
Mộng cùng bé trăm năm .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Mon 07-05-10 5:47 pm Post subject: Viết... Mà Biết Viết Gì! |
|
|
Viết... Mà Biết Viết Gì!
Viết, mà viết gì để hiểu được nhau
Không nhắc thì niềm đau hoài bưng bít
Tình thương như da liền trong máu thịt
Dòng đời tựa một hài kịch bi thương
Chuyện anh và em tựa như film trường
Tập dài, tập ngắn rồi vương vấn tình
Tâm tư tô thắm theo nét mực xinh
Nhủ lòng da diết đời mình yêu em
Mỗi độ trăng lên ghé bóng bên thềm
Là dạ xao xuyến bên triền dốc mơ
Tình yêu em anh ví von câu thơ
Mong nỗi nhớ khỏi bơ vơ lạc loài
Hay có đôi lúc giọt lệ buồn rơi
Bài thơ tình mộng đỡ chơi vơi lòng
Khi em buồn ão não những đêm đông
Huơng tình ái sẽ sưởi lòng đơn côi
Trăng vầng còn có khi khuyết khi tròn
Anh yêu em chỉ sắt son với đời
Dẫu thời gian có vội vã buông trôi
Tình mãi đẹp dẫu vời vợi ngóng trông
Trời hôm nay vi vu tiếng gió lộng
Cơn lửa lòng muốn dậy sóng tình say
Thật nồng nàn, nếu em có ở đây
Tình hạnh phúc trong vòng tay thân ái
Bờ môi ngoan không đơn lạnh hoang dại
Và đôi tim không băng hoại xót xa
Nửa tuổi xuân, anh ngỡ như hôm qua
Anh yêu bé, dạ miệt mà tình mê
Chờ đợi em khi sánh mối duyên quê
Phượng Loan sum hợp đi về có đôi
Cũng như anh yêu nhất chỉ em thôi
Uyên Ương thắm mộng thành đời của nhau .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Fri 07-09-10 9:06 pm Post subject: Hỡi Ánh Nguyệt! |
|
|
Hỡi Ánh Nguyệt!
Anh ướp tình yêu vào trong chiếc lá
Giấc mơ lòng víu bám dòng biển xanh
Thoáng suy tư, anh gom giấc mộng lành
Dìu đời em cùng anh vào vườn mộng
Theo ánh dương vương tình trong gió lộng
Dìu đôi tim đượm thắm nghĩa yêu thương
Em phương đó mộng da diệt canh trường
Anh nơi này dạ vương trong cõi nhớ
Vẫn tuyệt vời là tình yêu muôn thuở
Tựa hoa lòng đua sắc nở tình yêu
Dạ mong lung vương cái nhớ nhau nhiều
Lòng như ngây, khi ánh chiều dịu vợi
Hồn như qụy ở trong vòng tay vói
Màu hoàng hôn như muốn nói điều gì
Để lại tim ta với những mê ly
Hỡi Ánh Nguyệt? gợi chi tha thiết qúa!
Người cho ta niềm xao xuyến rất lạ
Giấc mơ hoang bỗng hành hạ tâm tư
Mộng dư âm, thầm gọi giấc mơ Thu
Hồn như rướm những cung từ chứa lệ
Dòng tri âm đậm nét nghĩa phu thê
Ai quyến luyến tình si mê còn đó
Cõi tâm tư rót vần yêu bày tỏ
Anh hỏi em giờ còn có thương nhau?
Anh hoài lòng chan chứa đôi mắt sâu
Em hình bóng, anh nơi miền sâu thẳm
Giữ hương yêu ở trong vòng tay ấm
Mong đôi tim không lạ lẫm bơ vơ
Gói hương lòng anh đan trên ý thơ
Là tình yêu chẳng bao giờ bôi xóa
Dấu yêu ơi! em mãi là muôn thuở
Để cho lòng anh nhung nhớ em thôi .!.
TT
Last edited by tt-n on Thu 07-29-10 10:55 am; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Fri 07-23-10 11:34 am Post subject: Em Có Biết?! |
|
|
Em Có Biết?!
"Em có biết" rằng anh đây rất sợ,
Sợ một mai mình lỡ lạc mất nhau
Vạn nỗi nhớ lại vương trong mắt sâu
Hồn ngấm lệ giọt mưa ngâu chiều ấy
Anh yêu em, dẫu ngàn năm vẫn vậy
Đời là mộng ở tháng ngày được yêu
Có thiết tha mới thấy nhớ nhau nhiều
Tình anh say lòng thêm yêu em nữa
Như lời tim thấp sáng trong ngọn lửa
Nung sợi tơ lên giữa nhịp yêu thương
Nói nhau nghe với điệu lòng vấn vương
Tình sưởi ấm mộng canh trường da diết
Anh Yêu em với trái tim bất diệt
Em phương trời có biết không em hỡi?
Dấu yêu ơi! anh nhủ lòng thầm đợi
Dẫu một mai đời chuyển đổi vời sao
Tình... là vĩnh cửu đẹp biết là bao
Yêu ... là hạnh phúc, dạt dào ý thơ
Tuổi xuân anh thắm thiết với ước mơ
Xua nỗi cô quạnh em bờ xót xa .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Fri 07-23-10 11:45 am Post subject: Nỗi Nhớ Mùa Thu |
|
|
Hi TT,
ttmt mượn bài thơ cũ ra post ké với TT được không ?
Nỗi Nhớ Mùa Thu
Anh có biết đã bao lần em gọi
Để được nghe giọng nói tiếng cười
Của người anh nơi bến vắng trùng khơi
Dẫu xa lắm cũng như gần gang tấc .
Anh có biết mỗi khi phone em nhấc
Lòng bồn chồn đợi một tiếng .." Hello "
Mặt bẽn lẽn má hồng em cười nụ
Khi đầu dây anh khẽ hỏi .." nhỏ ư ? "
Anh biết chăng nỗi nhớ của Mùa Thu
Khi lá vàng thay màu xám sương mù
Tim chay đá bỗng cháy bừng rực rỡ
Hạ qua rồi Phượng đỏ vẫn thắm tươi
Anh có biết nơi phương trời dịu vợi
Cũng có người thao thức những đêm trường
Nắn nót vẽ những giòng chữ yêu thương
Tháng năm qua ngỡ rơi vào quên lãng
Em biết mình yêu nhau dẫu muộn màng
Đã bao mùa lá đổ báo Thu sang
Hạ-Thu mơ, tuyết trắng, Xuân nồng thắm
Tình đã lên ngôi rồi anh biết chăng ?
(2000)
---
TT mạng phép sis mang bài thơ sis vào nơi này để lưu lại nha ...
Thương Thầm Mùa Thu!
Giấc mơ yêu! ôi thật là vĩnh hằng
"Em cười nụ" phải chăng lòng thổn thức
Hồn thơ nhỏ, thế mà anh bức xúc
Và cho anh rạo rực cả tâm tư
Em nỉ non, tình với giấc mơ Thu
Anh tha thiết bao cung từ yêu khẽ
Tuổi hồn nhiên của thuở thời son trẻ
Anh khát khao- thỏ thẻ mộng giấc say
Cõi mơ tiên ở tận chốn trời mây
Ở tim anh, tình mơ ngày sum hợp
Trái yêu thương nồng nàn hương vị ngọt
Tình xẻ chia bờ môi ấm mộng yêu
Giữ trong tim nỗi nhớ thêm mỹ miều
Tình đôi ta mãi đẹp điều vương vấn
Xuân hay Hạ hoa lòng vẫn tươi thắm
Để cùng em thơ thẩn Thu ước mơ
Điệu nhạc lòng em bấy lên cung tơ
Anh tâm tư đà thẫn thờ nỗi nhớ
Lời trái tim, anh xin mượn làm cớ
Mãi yêu em muôn thuở giấc mơ Thu .!.
TT |
|
| Back to top |
|
 |
tt-n
Joined: 24 May 2010 Posts: 33
|
Posted: Thu 07-29-10 10:49 am Post subject: Xin Trả Lại Em! |
|
|
Xin Trả Lại Em!
Xin trả lại em khung trời kỷ niệm
Có một thời ta tha thiết dịu êm
"Là Tình Yêu" Anh mải mê kiếm tìm
Dạ xao xuyến nỗi niềm rồi thương nhớ
Dạ vương tình, ươm mộng theo ước mơ
Chót yêu em- rồi đợi chờ duyên nhau
Đôi khi dạ lây lất giữa cơn đau
Tim buốt nhói nỗi sầu trong thinh lặng
Mượn chen nồng để vui- ôi mà đắng
Cơn mê tình- lấm môi mặn giọt cay
Một ước mơ mải miết duyên sum vầy
Nào ai hay! sự đọa đày ray rức
Hình bóng em trong tim tôi thổn thức
Sợi dây tơ vò rối bức tâm can
Dòng nhật ký- anh khâu tình trót mang
Mộng chưa hợp, nghe ly tan xa vời
Ừ, thà như là bèo dạt mây trôi
Đường em- em nẻo, đường tôi- tôi về
Thì lòng đâu nặng trĩu tình phu thê
Và dạ không lạc giữa cơn mê mê tình
Đành vậy- anh ôm nỗi niềm câm nín
Mộng lòng nay chôn kín theo tâm tư
Anh hòa tình trong cõi nhớ thiên thu
Làm hương của gió ru em ngàn đời .!.
TT
Last edited by tt-n on Thu 07-29-10 11:05 am; edited 1 time in total |
|
| Back to top |
|
 |
|