Posted by KT (107..97.56) on March 08, 2022 at 06:47:49:
Rồi một mai khi tàn cơn chiến cuộc
Nga quay về, không nhặt được vinh quang
Puttin đau, trong ánh mắt ngỡ ngàng
Nhận hậu quả nghiệt oan từ quần chúng
Khi lâm trận Ta cho là ḿnh đúng
Cậy cường hào, đi thao túng đối phương
Kẻ dưới tay, quyết chiến đấu kiên cường
Dầu phải chết thề không nhường tất đất
Anh Hề ấy , hôm nay hoàn người thật
Yêu quê hương, thề không mất giang sang
Dầu mai đây phải xuống đến suối vàng
Ḷng đă quyết, giết ngoại bang xâm lược
Puttin ơi, nên thất thời lùi bước
Kẻo lúng lầy như thuở trước Pakistan
Vũ khí ông, chưa đủ sức hoành hành
Mau lùi bước kẻo mạng lành khó giữ
T́nh nhân loại nay viết ông vài chữ