Không phải thứ sáu nào em cũng làm thơ
(Dù đã nhiều lần toan cắn bút)
Đống hồ sơ sao hoài cao ngất
Kim đồng hồ chẳng chịu đứng yên
Thứ sáu rồi anh, thôi dứt bỏ ưu phiền
Phạm tội nhé cho tim đi trật nhịp
Mai cuối tuần còn biết bao công việc
Giặt giũ áo quần, cơm nước, ngoài trong
Con sông kia được mấy lúc nước ròng
(Mà mãi ngồi đợi cho con nước lớn)
Hai đứa mình tuổi càng ngày càng lớn
Mà hẹn làm gì cho tới kiếp sau
Sao kiếp này không chịu yêu nhau ?
Để mai mốt thơ em viết không vì dang dở
Mà viết cho những phút giây đáng nhớ
Như một lần hai đứa phạm tội yêu