Posted by CP (172..103.51) on March 26, 2022 at 20:58:31:
áikhanh photography :
”cây đa & ngôi đình đầu làng”
3/2022
--------------------------------
nỗi nhớ quê hương (*)
lần đầu xa nhà
tôi làm ở Cần Thơ
mẹ tôi ở Sài Gòn
nỗi nhớ quê lả tấm vé xe đò
qua hai chuyến phà
phà Cần Thơ và phả Mỳ Thuận
ngày tôi du học xa nhà
tôi ở Michigan
áikhanh ở Úc
nỗi nhớ quê lả con tem nho nhỏ
dán trên phong bì của thơ qua lại giữa hai nơi
ngày mẹ tôi mất
nỗi nhớ quê là ngôi mộ thấp
tôi ở bên ngoài
mẹ ở bên trong
mà bây giờ
nỗi nhớ quê là từng đợt sóng biển
tôi bên này bờ Thái Bình Dương
Việt Nam ở bờ bên kia
Phạm Chung
3/26/2022
(*) mượn ý một đoạn trong truyện Quan Sách của tác giả Tịch Mịch Độc Nam Hoa