Posted by KT (71..133.206) on April 02, 2022 at 15:11:40:
Vu Vơ
Duyên dang dở, ph́ phà theo khói thuốc
Phố đông người sao tơ vướng cô đơn
Dưới canh khuya rồi tự trách, dỗi hờn
Cho giấc ngủ chập chờ theo đêm vắng
Tàn thu chưa, sao bầu trời nhạt nắng
Bài ca buồn nghe cay đắng tâm cang
Thương thật nhiều rồi đón nhận trái ngang
Trách Tơ, Nguyệt gây bẻ bàng đôi lứa
Nhớ hôm nao , tựa đầu bên nhóm lửa
Trao cho nhau bao lời hứa chân t́nh
Trăng lên rồi, cuộc t́nh quá mộng, xinh
Nay đơn lẻ để một ḿnh đếm bước
Phương xa ấy, chúc em luôn vạn phước
Ngày qua ngày luôn hưởng được niềm vui
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi lắm người ơi
Niềm hạnh phúc, là nụ cười trên môi đó !