Posted by KT (107..81.89) on July 22, 2022 at 13:58:46:
Màu Mực Tím
Anh ra đi, em trăng tròn mười sáu
Hai gia đình nhà giáo sống kề nhau
Anh ra đi chưa kịp gởi lời chào
Rồi thời cuộc đưa ta vào ly biệt
Em ở lại, một đóa hoa trinh khiết
Và âm thầm tha thiết mối tình thơ
Có những đêm em ngồi viết hàng giờ
Gom nỗi nhớ, nỗi mộng mơ hai đứa
Hai niên học ta chưa lần đánh hứa
Trong tâm hồn đã một nửa trao nhau
Người ra đi, đi tận mãi phương nào
Kẻ ở lại với niềm đau tuyệt vọng
Chiều mưa rơi, khung cửa ngồi trông ngóng
Nhìn hạt mưa bong bóng vỡ trên sân
Xin ước ao, xin trọn vẹn một lần
Xin được tựa vào người thân say đắm
Hai niên học dưới mái trường êm ấm
Những niềm vui in đậm mãi trong tim
Ai đi qua, không trở lại kiếm tìm ?
Thương áo trắng thương hoài Màu Mực Tím