Posted by Phù Vân (136..98.176) on October 06, 2021 at 00:13:13:
Ta yêu nàng có lẽ:
không thể v́ đáng yêu
hay có nhiều tài lẻ
biết cả đời nuông chiều
Ta yêu nàng bao giờ ?
chưa nắn nót vào thơ
chỉ là lời ngắn ngủi
yêu nàng đến không ngờ
mà đời vụt qua đi
vẫn yêu suốt đến già
từng miếng ăn giấc ngủ
mơ từng ngày trôi qua
tóc nàng giờ đă bạc
nàng nhuộm không cho phai
buộc chặt chân ta lại
chặt cả trăm năm này
Thôi ta đành ở lại
que^n mất cả thời gian
Ta không hay biết ǵ đâu ? Chỉ rơ ràng nàng và ta sống trọn đời bên nhau mà ta ko tiếc đă trao nàng cả 100 năm này