Posted by Chung P. (172..100.199) on October 20, 2022 at 11:07:53:
sợi tóc buộc đời nhau
ngày tôi đi
tóc em chấm vai
sáu năm sau gặp lại
tóc em đã dài ngang lưng
nỗi nhớ từng ngày
dài theo
trên từng sợi tóc
từ đó tình em như biển rộng
tôi con thuyền nhỏ thả xuôi, mơ
từ em-biển lặng, tim-tôi động
tâm tôi bão nổi, sóng xô bờ .
từ đó em ngồi hong tóc mượt
nắng thắp vàng ươm vui cõi tôi
em thử gom mây vào đáy mắt
tôi đã trăm năm lạc giữa trời
tháng ba
ngày cưới
em chải thẳng ngôi
(những sợi tóc dài theo nỗi nhớ)
sợi tóc thề
buộc suốt đời nhau
Phạm Chung
10/19/2022