Posted by ĐCCG (172..38.162) on January 31, 2023 at 13:35:07:
Bạn bảo tôi rằng chẳng ghét đâu
Cứ kệ cho tôi mãi u sầu
Nếu mà không ghét thì sao nhỉ
Cửa tim nàng sẽ đóng thật lâu
Bạn bảo tôi rằng chẳng ghét đâu
Cứ ghét tôi đi kẻo tôi rầu
Nụ hoa chưa mỉm chưa lần hé
Cằm đã vội vàng bạc thêm râu
Bạn bảo tôi rằng chẳng ghét đâu
Tham sân si chết đã từ lâu
Đột nhiên đội mồ si sống dậy
Cho lòng lại lã chã giọt châu
Bạn bảo tôi rằng chẳng ghét đâu
Tôi năn nỉ đó, ghét đậm sâu
Cây si đang hé chồi đâm rễ
Dẫu cho được tưới nước mưa ngâu