Posted by KT (107..97.77) on October 26, 2021 at 07:36:52:
Kiếp Nhân Sinh
Hôm qua oe oé chào đời
Cha yêu, Mẹ quí người người mến thương
Nuôi con khổ cực trăm đường
Mẹ Cha vất vả đêm trường lắng lo
Chăm nôm con trẻ đói no
Bao nhiêu công sức, sánh so biển trời
Và rồi con lớn nên người
An bề gia thất cho đời riêng con
Noi gương Cha Mẹ vuông tṛn
Lo cho con cháu sắc son sớm chiều
Chợt rồi một buổi điều hiu
Gối ṃn chân mỏi muối tiêu mái đầu
Nghiệm đời người thật chẳng lâu
Sinh, Lăo, Bệnh, Tử qua mau tức thời
Nguyên Sinh số kiếp con người
Sống sao trọn đạo cho đời mến yêu
Để mai sau sớm một chiều
Ra đi để lại những điều luyến lưu
Nhân Sinh Một Kiếp Phù Du
Ra đi tay trắng cho dù là ai …..
Trần gian có lắm cái hay
Ta nên học lấy điều may điều lành
V́ đời vốn thật mong manh
Bạn ơi xin giữ an lành cho nhau
Kiếp nầy rồi lại kiếp sau
Mau thành Chánh quả đường vào thiên thai