Posted by CP ... mời đọc (172..99.33) on February 12, 2023 at 10:30:58:
Em Nghĩ ǵ, người con gái Việt? Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn.
---------------------------------------------
ngày lễ t́nh nhân buồn
(tặng những người lẻ loi trong ngày lễ Valentine)
em đă cố quên ngày lễ t́nh buồn
đường đến nhà em lạc dấu chân anh
em sẽ gắng quên ngày lễ t́nh buồn
tường vi trước nhà trơ những nhánh hoa tàn
t́m đâu ngày yêu dấu xưa
t́m đâu mùa yêu đă xa.
t́nh yêu của em như đoá hồng tàn tạ
và đôi môi em mầu sen hồng nhạt nḥa
h́nh như nắng đă vàng phai trong mắt em
chiều lặng gió
em lang thang
nh́n lại đời ḿnh
mùa xuân như bóng mây qua
h́nh như nỗi nhớ dần phai trong tim em
chiểu nhạt nắng
em cô đơn
soi lại bóng ḿnh
ḍng sông như đă xanh rêu
Phạm Chung
(viết năm 2005 - hôm nay sửa lại)