Posted by NTT (107..97.94) on November 02, 2021 at 11:18:09:
Thu
Thu về cây lá thay màu nhớ
Hỏi khách phương xa có vẫn chờ
Gió lây lá đổ chiều thu tím
Hoài bóng hương xưa dạ ngẩn ngơ
Bao Thu cách biệt niềm nhung nhớ
Chào đón Thu về trọn ước mơ
Ai mang ngăn cách cho trăn trở
Tạng mặt nhau sao vẫn hững hờ
Xa lòng cách dạ nước trôi qua ?
Trôi mãi lang thang biết đâu nhà
Trăm năm chờ đợi người hoá đá
Nhân thế ai người có hiểu ta
Thu về, lặng lẽ để thu qua
Níu kéo chi đây đã nhạt nhoà
Thu mang kỷ niệm trên vách đá
Có biết lòng đây lắm xót xa