Posted by KT (107..97.94) on November 03, 2021 at 14:11:53:
Khi Buồn
Có những lúc tôi buồn bên sông vắng
Ngồi gối tay khi trĩu nặng đôi vai
Dạy cho tôi quan điểm sống hàng ngày
Nên nhẫn nhục cho dầu sai hay đúng
Trăng lên cao, tàn đêm trăng sẽ rụng
Cơn nguôi nào ngung ngút cũng phôi pha
Tiếc thân ta nhỏ bé lẫn thật thà
Có chịu đựng qua phong ba bão tố
Đường đời vốn trăm ngàn lần khâm khổ
Ta lần mò, ái ố vẫn chưa thông
Lấy gương soi sâu thẩm tận đáy lòng
Cá đóp bóng gây giòng sông gợn sóng
Bao hy vọng khi buồn lòng trống rỗng
Nói gì đây khi ước mộng đôi nơi
Xót xa thay, khi ta mỉm miệng cười
Bao ký ức đã theo người phương ấy./.