Posted by KT (107..29.130) on May 10, 2023 at 10:15:11:
Phượng vẫn nở hè về khoe sắc thắm
Mái trường xưa giờ buồn lắm anh ơi
Đưa ta đi về quá khứ một thời
Tà áo trắng lả lơi Xuân năm ấy
(Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy)*
Đã qua rồi thời cập giấy trang thơ
Thời gian trôi quá vội, phải hững hờ
Sân trường đó một giấc mơ thơ ấu
Ai biết trước?, sáu mươi năm chợt thấu
Cái hồn nhiên của thuở ấy về đâu!!!
Bốn mươi năm cơm áo lẫn vẩy dầu
Ngưỡng đầu lại âu sầu vì đánh mất
Mỗi hè về tuổi xuân thêm chồng chất
Vẫn nhớ Hoài lất phất cánh phượng rơi
Ai ngang đây xin cho nhắn đôi lời
Có thương tiếc cho một thời áo trắng./.