Các anh trong chợ chồm hổm cũng dở dang đánh vần "em"
Tách trà nghi ngút toả hương sen
một ḿnh ta lại đón Trăng lên
nh́n ra vũ trụ đen như mực
ngoảnh lại vườn thơ bạc trắng thềm
-
bạn hữu hôm nào bao nhiêu đứa
ồn ào kháo chuyện dưới trăng đêm
thuở c̣n niên thiếu giờ đâu nữa
ngày nay quạnh quẽ mấy người quen !
-
lớp trước cha anh oai lẫm liệt
B́nh than hội nghị đuổi giặc Nguyên
Quốc Toản quên ḿnh lo việc nước
đời sau mở rộng lấy nhà Chiêm
-
lớp ḿnh lận đận thân vong quốc
nửa đời qua vội vă hơn đêm
quốc ngữ đánh vần chưa được thạo
dở dang binh lược một vần "em"
-
mái tóc xanh xưa giờ đă bạc
nợ đời chưa dứt hết oan khiên
nh́n về tổ quốc Nam Quan mất
Hoàng sa quần đảo vẫn chưa yên
-
con thơ học sử làm sao biết
một giải giang sơn mấy nỗi niềm
trăm năm một kiếp thân lưu lạc
ḷng ta gửi lại núi sông thiêng
-
trước mắt chung trà chưa kịp nhắp
chợt nghe gà gáy sáng bên thềm.