Posted by CP (cho xập nhà luôn) (172..49.65) on August 27, 2023 at 21:10:30:
hoa giấy và em
ngày xưa
thuở biết yêu người
mỗi ngày tôi đi ngang nhà nàng ở Sài Gòn
(nàng thường ngồi đánh đàn guitar bên hiên trên gác
đôi khi nàng thấp thoáng bên cửa sổ)
cây bông giấy trước nhà nàng đầy hoa
chào đón tôi
hoa giấy (như mắt nàng) vẫn đăm đắm nhìn tôi
hoa giấy
không nồng nàn như hoa phượng hồng
"cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây" (+)
hoa giấy
không hiên ngang như hoa mộc miên biên giới
"hoa cứ máu tươi suốt ngàn năm tê tái
cây cứ sừng sững mướt xanh cột mốc biên cương."(++)
sáng nay nhìn qua cửa sổ
cây bông giấy nở hoa
lung linh trong nắng
tôi thích vẻ giản dị / đằm thắm của hoa
đôi mắt nàng (như hoa giấy)
vẫn đăm đắm nhìn tôi
qua những tháng năm dài
Chung Pham
(thuở làm thơ yêu em)
7/18/2021 - 8/27/2023
(+) thơ Ðỗ Trung Quân
(++) thơ Nguyễn Linh Khiếu
(hoa mộc miên = hoa gạo)