Posted by Đạo thơ (136..98.176) on August 29, 2023 at 16:46:38:
Hơn sáu mươi năm rồi tôi ngớ ngẩn
lặng lẽ buồn khi lá rụng vào Thu
một cảm giác dạt dào làm thơ thẩn
chiều đi rồi, tâm tưởng vẫn trong tù
Không thể níu thời gian đang vận chuyển
làm chứng nhân cho nhan sắc tàn phai
tôi nhỏ bé đứng bên bờ vực thẳm
gió bên trời từng đợt trút lá bay
một thế giới lặng buồn như dẫy chết
lá rụng rồi lá về cội hay chưa ?
tôi lữ khách đứng ven đồi ảo tưởng
khóc rưng rưng những giọt lê dư thừa
Mùa Thu nay tôi vẫn nhìn lá rụng
quét lá vàng rơi lặng lẽ ngõ thuôn
vẫn gom lá cho họ về dưới cội
để sang Đông họ sẽ lại về nguồn
Những cảm xúc xưa, giờ tuy vẫn thế
khác mỗi điều, bớt ngớ ngẫn hơn xưa
bụi trà trồng Xuân trước giờ đơm nụ
tay cụ già hái lá khẽ ngâm thơ