Trích trong tập thơ "chưa có tựa đề"


Posted by Phù Vân ..71..2.3 on Apr 23, 2012 at 06:47:01:

Chuyện đời như một giấc mơ
Nghìn năm xa cách bây giờ có nhau

--&&--

Anh đội nón như một nhà ảo thuật
hái hoa hồng trong trắng đến trao em
Gọi bồ câu trong túi bay đi mất
làm giật mình bao khách lạ đứng xem

Anh khoác áo như chàng hề mũi đỏ
Cứ khoa trương đóng kịch ngả nghiêng cười
Khi vấp té khóc hờn như giả bộ
Để chiều lòng cô bé đến mua vui

Em như ánh sao đêm hay đến trễ
Rất hồn nhiên lấp lánh giữa khung trời
Anh cuống quýt diễn vở tuồng cũ kỹ
Em khoan dung khen tặng nụ cười tươi

Ôi quyền phép thật là đôi mắt ấy
tình Thiên thu đắm đuối một tia nhìn
Làm chao đảo trái tim nhà ảo thuật
Ngước trông anh như trao hết niềm tin

Nhà ảo thuật còn gì trong túi áo ?
mà hề anh nghe mặn đắng vành môi
Em ơi em biết mai còn gặp lại
Để anh thôi tìm mộng mị ngoài khơi ?

hồn ảo thuật đã nằm trong tay bé
gã hề kia tim đã khóc thật rồi
tìm tri kỷ mấy ai đâu biết trước
mến thương rồi sao chưa hết đơn côi ?

Sau vở kịch của những trò nghiêng ngả
Người diễn viên nhung nhớ một dáng người
trong đôi mắt thơ ngây đầy bí mật
tìm lại mình qua vạn ánh sao rơi

Sau vở kịch của những trò ảo thuật
Có gì vui, sân khấu chẳng là đời
Nhà ảo thuật tìm đâu ra quyền phép
Để lấy về hạnh phúc rất xa xôi ?!



Monitor only (poster can delete own posting with password: delete)
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]