Posted by KT (71..233.96) on January 04, 2024 at 10:23:54:
Khi nắng hạ bay về qua xóm nhỏ
Cánh mặt trời buông tỏa ánh ban mai
Báo niềm thương đang tìm đến cho ngày
Ngày hạnh phúc dưới đêm dài ước mộng
Sáng hôm nay , sáng mùa đông gió lộng
Nhớ một người, nhớ mai tóc thân thương
Bao nhiêu năm, bao nặng triễu bụi đường
Giờ ngoảnh lại tiếc thương màu áo tím
Em mãi đẹp , đẹp trong tôi kiều diễm
Ánh mắt nầy, tôi thao thức trong đêm
Nói sao đây cho gói trọn nỗi niềm
Tình trễ muộn, tình càng thêm lưu luyến
Em phương xa bên kia bờ vĩ tuyến
Có còn thương mùa áo tím năm xưa
Trên con đê, sau mấy rạng hàng dừa
Bao ký ức, của nhiều năm chưa tỏ
Nay nỗi nhớ đã về nơi đầu ngõ
Lòng rộn ràng, thương nơi đó thân yêu
Em có hay, khi gió lộng mỗi chiều
Thương nhớ lắm, thương những điều mực tím
Ta sẽ về, xây lại niềm thơ ước
Sẽ cùng ai sánh bước vạn nẻo đường
Tình mặn nồng, ôi thương lắm quê hương
Sẽ bù đắp một tình thương vô tận ./.