Posted by KT (107..97.76) on December 08, 2021 at 13:26:42:
Hét vang lên trong niềm đau tục lụy
Xé màng đêm sáng tỏa mọi ưu phiền
Những vui buồn không đến bởi tự nhiên
Đầy nghiệp quả chỉ riêng ḿnh tạo cả
Xin cứ hăy tu thân là Chánh quả
Quên lỗi lầm từ thuở mới lên ba
Rồi mai đây, khi rời cỏi ta bà
Về phương ấy có t́nh Cha, gối Mẹ
Theo số kiếp nay cắt sừng làm nghé
Về Tây phương bập bẹ chữ thiên thai
Quên đau thương, quên những chuỗi đoạ đày
Đây cảnh giới miệt mài ta áo ước
Xin giăng tay mời anh, tôi cất bước
Mở tâm hồn tạo Phước khắp đó đây
Xin yêu thương, xin gắn bó lâu dài
Hê thức dạy, thêm một ngày ngủ hăng …😴😩