Thi Thơ Đối Đap


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (107..97.18) on December 10, 2021 at 08:27:38:

Xin Mãi Chờ Em

Anh chờ em bên bờ sông Cửu Hạ
Cho ngày dài, cho năm tháng trôi qua
Sẽ một ngày tay nắm lấy tay Ta
Nhìn ánh mắt Ta nghẹn ngào đẩm lệ

Anh đã biết ta muộn màng duyên trễ
Hai cuộc đời không thể đến cùng nhau
Bao nguyện cầu bao mơ ước khát khao
Ta cũng mãi cách nhau hai thế hệ

Em yêu hỡi, ta giòng đời là thế
Tuy xa em, anh luôn kể chuyện mình
Bên bờ hồ, bên suối mát lung linh
Và muôn thuở khắc cuộc tình lên đá

Trăng đêm nay, trăng soi xuyên cành lá
Anh nhớ người, sao nhớ quá em ơi
Nơi phương trời, ai ru giấc em tôi
Cho giấc ngủ, mềm môi luôn tươi thắm

Tôi yêu em, một tình yêu say đắm…..

*******************
ĐỢI

Chim mỏi cánh bay về chốn cũ
Tìm hương yêu ấp ủ tình thơ
Bấy lâu xa vắng đợi chờ
Đò xưa bến cũ còn trơ giữa dòng.

Người xa hỡi trong lòng có biết
Người đợi chờ tha thiết cô liêu
Ngẩn ngơ ngắm áng mây chiều
Cho ta nhắn gửi lời yêu hôm nào.

Trên lối nhỏ lao xao ngọn gió
Lời thì thầm bỏ nhỏ bên tai
Hẹn nhau sum hiệp một ngày
Lều tranh quán cỏ ta say men tình.

Đôi bướm trắng hòa mình bay lượn
Vòng tay yêu thắm đượm hồn mơ
Xa nhau dẫu mấy bến bờ
Tiếng lòng hòa nhịp mãi chờ đợi nhau.
Ảnh st
Thơ Nguyễn Thị Thoa



Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)