Posted by KT (173..78.232) on June 01, 2024 at 11:17:45:
Từ ngày Sư Tuệ nổi danh
Ruột nồi cơm điện cũng sanh a đời
Bắc Nam đây đó nơi nơi
Chiếu xanh, thảm đỏ trải mời đón Sư
Phải làm như thế thật ư?!!
Sư không khuyến khích, không từ chối ai
Chân không đây đó đường dài
Nắng, mưa không quảng thân gầy héo hon
Khiêm từ Sư dạ, xưng con
Miệng cười buông bỏ không c̣n sân si
Học người vứt bỏ thị phi
Học người dám lại, dám đi độc hành
Sáu năm khổ nhọc đi quanh
Mẹ , Cha, quyến tộc cũng đành tạm quên
Tu cho ngộ đạo mới nên
Cứu Cha cứu Mẹ để đềnh thâm ân
Nợ đời vứt bỏ ngoài thân
Một nhà tu sĩ, vượt phần nhân sinh
Nhân gian nên nghĩ lại ḿnh
Sống sao xứng đáng, nhân sinh một đời
Cám ơn