Posted by CP ... edited version (172..53.192) on August 11, 2024 at 17:27:51:
In Reply to: Re: thơ [lẩn] thẩn :::::: xưa . nay posted by Gọn on August 11, 2024 at 10:03:39:
mới ngồi sửa lại bài thơ cho đỡ trục trặc
(nhưng nghe yahoo nói là ngày mai TTCK lại ... đỏ ôi là đỏ !!!)
thơ [lẩn] thẩn
hôm nay bài thơ đã được viết lại
---------------------------------
xưa . nay
xưa . em một mình ra phố
Sài Gòn buổi chiều nắng quái
ngồi ngắm dải mây sầu
nghĩ về anh
sao lại buồn đến thế
xưa . ta một mình với đá
Michigan tuyết trắng phủ dầy
luận án vài trang bỏ dở
nhìn viên cuội lặng thinh
mang mang nỗi buồn thiên cổ
nghĩ về em
sao lại buồn đến thế
nay . mình rủ nhau xuống phố
Houston những con đường quen
tay trong tay bước quanh
nắng chiều ngủ trên tóc bạc
giờ quên quên nhớ nhớ
nhưng chỉ nghĩ về nhau
Phạm Chung
8/11/2024
(edited)