Posted by Hải Âu (24..224.59) on June 20, 2025 at 14:48:47:
Ngày đầu hạ buồn nơi xứ người
Gió hạ về, trời cũng bớt u mê,
Nắng rơi nhẹ trên lối ṃn xứ lạ.
Hàng cây cũ chẳng thân như quê nhà,
Lá cũng xanh mà ḷng lại ngập ngừng.
Một ḿnh ta giữa phố thị tưng bừng,
Tiếng cười nói chẳng vơi đi nỗi nhớ.
Ly cà phê bên ô cửa rộng mở,
Sao chẳng thơm như vị cũ quê hương?
Ở nơi đây, mùa hạ đến rất thường,
Mà trong dạ cứ mang hoài cảm giác…
Một mùa cũ, với cánh phượng đỏ rát,
Với tiếng ve rền rĩ giữa trưa hè.
Giá như giờ có thể gọi “Em ơi!”,
Hay cùng bạn lang thang ngoài thôn nhỏ.
Ngày đầu hạ, nơi xứ người thật lạ,
Chỉ riêng ta lạc lơng giữa mùa quen.