Buồn Buồn Post Thơ Cổ Tích


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (107..109.85) on August 27, 2021 at 10:41:03:

Mỵ Châu-Trọng Thuỷ

Thuở trời đất chỗ dơ có bụi
Thành Cổ Loa có suối, hồ tiên
Trăi qua mấy chục năm liền
Thần Kim Quy ẩn chờ phiên giúp đời

Xứ Âu Lạc là nơi thánh địa
An Dương Vương tứ phía trấn thành
Năm xưa nhờ được duyên lành
Kim Quy tặng Nỏ giữ thành vạn an

Triệu Đà hạ chiếu ban xâm lược
Chưa bao giờ đến được ngọ môn
Triệu quân xác ngập tiền đồn
Chỉ v́ Thần Nỏ quá khôn, khó lường

Triệu Đà phải nghĩ phương diệu ư
Bèn sai con Trọng Thuỷ cầu hoà
Tặng cho Vua Lạc ngọc ngà
Thiên Nga lông ngỗng, nơn nà giai nhân

An Dương Vương xuất thân ngay thẳng
Không hẹp ḥi cũng chẳng thích gian
Công nương chỉ có một nàng
Gă cho Trọng Thủy để ràng thâm giao

Mỵ Nương tuổi má đào mười sáu
Tính hiền lành, táo bạo khi yêu
Sánh duyên Trọng Thuỷ một chiều
Hẹn thề non nước chắc chiêu bên chồng

Ai hiểu được tấm ḷng kẻ phụ
Một đêm kia phục rượu vua cha
Nghĩ rằng trên dưới một nhà
An Dương Vương đă quá đà men say

Trọng Thuỷ vội tráo ngay Thần Nỏ
Rồi mang về tâu rơ Phụ Hoàng
Triệu Vương ḷng hết lo toan
Hạ ngay chiếu thị tiến sang Cổ Thành

Nơi biên giới quân canh cấp báo
Triệu Vương đang dẫn sáu vạn quân
Hiện đang tiến cạnh b́a rừng
Khẩn cầu Vua Lạc xin đừng nới tay

An Dương Vương thỉnh ngay Thần Nỏ
Đứng trên thành nh́n rơ địch quân
Nhắm vào yếu điểm Triệu nhân
Bắn ngay nhiều phát không cần nghĩ suy

Thấy quân địch vẫn đi tiến bước
Không rụt rè như trước, năm xưa
Biết rằng Nỏ bị đánh lừa
An Vương quá muộn đà thua trận tiền

Ngài thúc ngựa quay liền về phủ
Mỵ Nương đang ủ rủ khóc than
Vua Cha hạ lệnh cho nàng
Mau mau lên ngựa tẩu sang đất lành

Mỵ Nương vội chụp nhanh chiếc áo
Có lông gà Trọng Thuỷ xưa trao
Mỵ Nương vội vă mặc vào
Cùng Cha lên ngựa bôn đào cứu thân

Sau yên ngựa mấy lần nàng nghĩ
Phải làm sao để chỉ phu quân
Khi yêu ai cũng có lần
Lẫy lầm, ngang trái, bất phân thiện tà

Nàng bèn nhổ lông gà răi dấu
Mong phu quân hiểu thấu tâm can
Để sau cuộc chiến dần tàn
T́m nhau gặp lại t́nh nàng trăm năm

An Dương Vương âm thầm thúc ngựa
Đi thật nhanh khỏi lửa chiến tranh
Hướng Tây ra khỏi nội thành
Dạ Sơn băi biển đường quanh đă cùn

Vua dừng lại trách cùng Thượng Đế
Trao Nỏ Thần sao để thua binh ?
Kim Quy hiện bất th́nh ĺnh
Bảo rằng kẻ địch ch́nh ́nh ngay đây

Nói vừa xong chỉ ngay Công Chúa
Vua chưa tin hỏi nữa vài câu
Kim Quy một mực trước sau
V́ yêu Trọng Thuỷ Mỵ Châu bị lừa

Vua tính ghét lọc lừa gian trá
Ngài xuống gươm quên cả t́nh thâm
Giận con ngài đă giết lầm
Mỵ Châu vắng số, thương nhầm t́nh lang

Vua “điên loạn” khóc than ai thấu
Nay mất con, ngôi báu cũng không
Tiếc chi cái mạng “Con Rồng”
Vua Cha kết liểu máu hồng loang vang……

Theo dấu lông t́m nàng Châu thị
Chàng bôn ba Trọng Thuỷ kiếm t́m
Dạ Sơn hai xác nằm im
Biết ḿnh hại chúa, hại thêm người t́nh

Ôm xác vợ hạ binh về phủ
Trọng nghĩ ḿnh chưa đủ làm người
Chôn Cha, chôn Vợ an xuôi
Chàng bèn nhảy giếng cho rồi kiếp trai

Cái tham vọng hại ai ham nó
Sống kiếp người nên có nhân tâm
Tham chi những thứ ngoài tầm
Cổ Loa Thành sử c̣n nằm trơ trơ……



Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)