In Reply to: Re: Sa Địa Ngục posted by Nghịch on Oct 16, 2020 at 15:42:00:
Thời nào thức ấy, chuyện con người
chúng sinh sợ quả ở trên đời
chứ không biết sợ gieo nhân hạt
để nẩy mầm rồi than khóc thôi!
Chạnh nghĩ cái nhân sinh Cô Vít
la do ô nhiễm cả bầu trời
quay về thời thượng đi xe đạp
th́ Cô Vít nào dám sinh sôi ? ;)
thế nhưng thế giới không muốn biết
chỉ biết phá rừng sạch bách luôn
lái xe láng lưỡng cao mă lực
đổ xăng hạng xịn chạy trên đường
nhấn ga "vroomm vroom" đen kịt khói
chở em ngồi cạnh chạy xuyên bang
chiều chiều bát phố đi ăn tiệm
hải yến cao lương thiết đăi nàng
Bao giờ mới biết rằng chay tịnh
là thuốc cho đời dứt nhiễu nhương
là xua Cô Vít về nguyên quán
và thế gian này hết thảm thương