Re: Thu cơ thơ cũ 1900 hồi đó


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Oct 12, 2020 at 15:56:42:

In Reply to: Re: Thu cơ thơ cũ 1900 hồi đó posted by Chuyện ba người on Oct 12, 2020 at 13:00:30:

Trong Phật học có nói về tiểu ngã và đại ngã
tiểu ngã là khi chúng ta từ trong đại ngã ghé Ta Bà này trong hình vóc con người, thú, cỏ cậy,...
Như vậy khi ta trong dáng tiểu ngã ta thấy mình khác và khi ai đó ra đi, ta trở nên trầm tư muốn gặp lại!
Phải khi ta gặp lại người, đó là tiểu ngã trở về với đại ngã nguyên thuỷ mà thôi
Như sóng tan thì về với nước, còn khi đang là sóng thì luôn không biết mình cũng là nước và anh là em chứ tìm đâu xa ;)?

Lạc lối
-
Lời em trên phố ảo:
Chỉ là thơ thôi ấy,
đừng để hồn đi lạc
đừng nhắp chén mê say

Và anh không từng trải
lạc bước mà không hay
thơ anh từ buổi ấy
là những bước lạc loài!
biết có ngày quay lại,
hay một đời đi hoang!?

con đường mười năm cũ,
vội quá phải không em ?
anh không còn định hướng
con đường dài không tên

con đường em qua đó
có gì đáng nhớ không?
Xuân xanh qua vội quá,
chưa kịp ươm tình hồng

thương em đến cuối đời
em còn nhớ hay quên ?
phố em xa diệu vợi
anh lầm lũi buồn tênh

nhà em ở nơi đâu
hồn anh vào mê hoặc!

lạc rồi, hồn không được thả ra
Đã bao giờ em hờn giận anh chưa?
anh suốt kiếp mơ hồ
Hôm nay em bỏ con đường đời rồi đi mất
Đường anh đi:
em muốn biết và còn nhiều điều chưa biết,
biết ích gì khi chẳng được gặp nhau!?



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]