Day dứt


Posted by ..99..253.109 on May 21, 2011 at 00:03:13:


Có những lúc lòng lại buồn như thế
Mặc dù đời xưa nay vẫn vậy thôi
Ngày qua đi
Tiếng thở dài buông nhẹ
Những nỗi niềm theo gió cuốn mây trôi
Có những lúc như lúc này, anh nhỉ
Dường như năm nay hạ đến sớm đôi ngày
Mưa cuối xuân mang sầu từ vạn kỷ
Rơi xuống chiều xóa những vết chân đi
Mai về đâu cũng một đời, anh ạ
Tháng với ngày lặng lẽ
Tự nhủ lòng
Thôi, sẽ chẳng chờ ai
Đường phải đi là đường dài quạnh quẽ
Rẽ hướng nào cũng tận cuộc, phân ly
Hoa sẽ tàn rụng theo mùa trước gió
Cánh mong manh nằm dước gốc nâu sần
Lòng đất lạnh chôn tình hoa ở đó
Để ngày sau ươm lại những mầm xuân


Có những lúc vừa giật mình thức giấc
Nhẩm thời gian quá khứ, tương lai?
Rồi hiện tại kéo em về, rất thật!
Lại nhớ hoài dĩ vãng, lo ngày mai

Là những lúc trời giao mùa xuân-hạ
Tháng Năm xua cái gió đầy trời
Nắng cháy khô vàng long từng gốc rạ
Giữa hai mùa níu kéo mãi không thôi ...

TM
5 20 2011



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]