Re: Điệp khúc mùa Thu


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:56:11:

In Reply to: Re: Điệp khúc mùa Thu posted by Phù Vân on Dec 16, 2017 at 07:37:18:

Biết rằng con phố vắng em
mà anh vẫn cứ đi tìm,
lạ chưa ?
rõ trong màu nắng buổi trưa
quyện hơi ấm áp như vừa bên nhau

nhện giăng tơ gốc Anh Đào
có tên ngớ ngẩn hết vào lại ra
Một cơn gió thoảng chợt qua
Đã nghe mùa lạnh theo da thấm vào

lá đào theo gió lao xao
rụng vàng sân trước đường vào cuối thôn
dưới chân sỏi đá không hồn
dẵm lên trên cũng nghe buồn trẹo nhau

lối mòn bỗng lạ xiết bao
nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Đào Nguyên
mặt hồ lặng lẽ bình yên
mà nghe nỗi nhớ dấy lên rất nhiều

chân đi suốt cả buổi chiều
dường quanh sương đã thấm nhiều vai anh
Thu này phố vẫn buồn tênh!



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]