Mưa về


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:59:10:

Trời mưa đêm hôm qua
làm sũng ướt sân nhà
mùi đất xông ẩm thấp
một thoáng buồn lẻn ra

Sáng nay trời trở lạnh
Cây gầy guộc trơ xương
Lá vàng rơi nhẹ quá
Nằm thoi thóp trên đường

Gió ngưng không thổi nữa
Lặng lẽ hàng thông xanh
Nắng vàng trên cỏ úa
Thu vắng ngày buồn tênh

hồ thu không bến đỗ
con thuyền trôi đi đâu ?!
lá biết rơi về cội
người quên người được sao ?!

ngày vui xin trở lại
đêm buồn đã trôi qua
mùa yêu còn xanh mãi
cho lòng thôi xót xa




Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]