như một lời chia tay hôm nay ngày qua!


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Aug 23, 2018 at 18:42:31:

Từ khi quen em, trong tiềm thức anh như đã biết sẽ có ngày mình xa nhau! Những lời thơ tưởng chừng như một lời tiên tri đã xé nát lòng anh từng nét lên bàn phím!
Anh sẽ tiếp tục hành trình dài của mình, tuy chưa biết sẽ là bao lâu.
Chương thơ anh, đã như một lời chia tay hôm nay viết từ dạo mới quen nhau .
<3

Xuân ra đi vẫn nhớ về trở lại,
Đêm sẽ tàn qua những ngón tay suông
trăm cảm xúc đong đầy tim lãng mạn,
triệu giọt nồng chan chứa những yêu thương!

như nao nức đợi chờ khi đúng hạn
sẽ tràn ra như thác đổ trên nguồn ....
-
Em ra đi ngõ hồn thơ vắng lắm
Anh ngồi đây gội tóc những vấn vương
như cánh én xuân về khung trời cũ
đợi ai còn hót mãi khúc hoang lương

tim đã thức hay Thiên Thu ngái ngủ ?
mà chân xưa còn nhẹ lắm trên đường
Sáng tim dỗi chân hồn theo lối cũ
Vẳng tiếng nô đùa trong vắt, khẽ ngùi thương
-
Anh mơ có một ngày em trở lại
phút bàng hoàng dụi mắt khẽ trông ra
tay run vội mở cửa hồn giam lỏng
lòng rộn ràng tim hát khúc hoan ca

nhưng anh biết em không về thăm nữa
gót chân nào yêu dấu đã đi xa..





Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]