Mãnh Lực Tình Cho Em!
Từ rất lâu anh quên rồi cầm bút
Dòng tâm tư cao vút mộng yêu thương
Đượm ước mơ tha thiết những đêm thường
Dệt chuyện tình vấn vương đời mộng mị
Niềm luyến lưu sách thơm trang nhật ký
Nếm hương tình thi vị lòng đắm say
Có nỗi đau lắm lúc tim đọa đày
Mơ hạnh phúc tìm vòng tay thân ái
Trang hoài niệm là dòng tim miết mải
Mãnh lực tình lòng trải mộng nên thơ
Thương biết mấy- đã biết yêu ngóng chờ
Dẫu dối lòng mình chơ vơ chốn vắng
Em biết không? nhiều đêm anh thức trắng
Uống si mê giọt sầu đắng mặn môi
Gặp gỡ chi rồi biệt cách trùng khơi
Tim xa xót bời bời ray rứt nhớ
Nguyệt lão già gieo chi chuyện cắt cớ
Đêm ảo huyền khiến nợ chẳng tròn duyên
Hai phương trời một nỗi đau triền miên
Quên không nợ lại buồn thêm chất chứa
Đường tình yêu ai biết mà chọn lựa
Đời nổi trôi qua hết nửa tuổi xuân
Còn gì đâu tha thiết với bâng khuâng
Thôi cũng mặc, giấu lệ -mừng- quên tủi
Dấu yêu à! tiếng thơ tình gần gũi
Cho anh xin sưởi ấm em nụ hôn
Niềm ủi an sẻ chia thay dược đơn
Quyện yêu mãi muôn đời yêu em mãi ./.
Tài Nguyễn