[thơ Nguyễn Thượng Đức AKA vitdong] lục bát rời


Posted by CP đọc ..50..127.36 on Sep 29, 2016 at 20:42:00:


CP xin chép lại vài bài thơ của NTD vào chợ
Thân mời các bạn đọc để biết thơ vitdong cũng hay, đẹp và sâu lắng

------------------------------

Về

Về đong đếm lại tình nhau
Đầy / vơi ?
Tròn / khuyết ?
Nỗi đau ngập hồn

Đã nghe đắng mặn nụ hôn
Chào nhau về tẩm liệm chôn cuộc tình

----------------------------

Trả

Trả trời đất lại cho em
Trả tôi tĩnh lặng ngồi xem bóng mình
Trả nhau đã nhận chút tình
Mốt mai có gặp ...

làm thinh mỉm cười

----------------------------

Thà em làm đuốc, ngõ hầu

Ơi em bật tắt đèn tình
Tôi thiêu thân, quáng ...
lao mình vô đâu ?

Thà em làm đuốc, ngõ hầu
Tôi bay vào, cháy, đau ...
Đầu thai,
Xong!

-------------------------------

Gặp

Gặp, đưa tay vén tóc xòa
Trán, hôn rất nhẹ, món quà chào nhau
Biết, đời em có thương đau
Vai, mong em cứ tựa đầu thở than

Gỉa như nước mắt có tràn
Khăn, tôi xin thấm để mang theo hoài
------------------------------------

Thiền

Ngồi thiền
tĩnh / động
ra / vô

Thấy trong không / có
mơ hồ dáng ai

Ngón tay quấn sợi tóc dài
Thân thiền
Hồn vẫn miệt mài mông lung

Đêm trắng đêm
từ khôn cùng

Nghe da diết gọi
về
chung bước trần

Ngỡ dứt lòng
Lạnh si, sân

Nhìn tay ...
hương tóc thật gần

Quẩn quanh

"Phiền Sư" Nguyễn Thượng Ddức





Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]