Mai nở trong những ngày cách ly
những cánh Mai vàng nở rộ sai mùa
(ngày Tết đã qua từ lâu)
vào buổi sáng cuối tháng ba
nắng vàng rực rỡ ngoài khung cửa sổ
những ngày cách ly
ngưòi người tránh bệnh dịch
cấm cố trong nhà
ngoài sân chỉ vang tiếng chim hót
tiếng chuông gió đâu đó vọng lại
không gian yên ắng
không một tiếng người
ta một mình nhìn hoa Mai nở
hoa lặng lẽ nhìn ta
vài ngày nữa hoa sẽ tàn
chờ mùa Xuân sau nở lại
COVID-19 rồi cũng biến đi
cùng với những người dưới mộ
cùng với những tàn tro của người vừa hỏa thiêu
biến đi như một ánh sao băng
nhớ đừng trở lại
ta yêu hoa Mai dù nở sai mùa
hoa sẽ tàn đi
nhưng mùa Xuân sau nở lại
mang niềm vui Xuân đến
với những người còn sống sót năm sau
Phạm Chung
3/27/2020
những ngày ở nhà cách ly dịch COVID-19