Nhớ Ba Lê
Anh ngồi đây nhớ lại chuyện đôi ta
Có Ba Lê và ánh tà dương mộng
Có dòng sông Seine chảy đầy nhựa sống
Có một lần anh lận đận vì em
Ta dìu nhau dạo bước giữa trời dêm
Vạn vì sao thắp lên từng góc phố
Tháp Eiffel cao uy nghi đồ sộ
Anh nhớ hoài: "Em còn nợ nụ hôn"
Đêm thánh lễ, Notre Dame vọng chuông
Chúa ra đời mang tình thương cứu thế
Giữa giáo đường anh nguyện cầu thỏ thẻ
Đừng bao giờ cho hai kẻ lìa xa
Avenue des Champs-Elysees thật bôn ba
Ghé Chanel mùi nước hoa thơm phức
"Number 5" em thường bảo mê nhất
Mua làm quà sinh nhật có được không?
Vẫn còn đây lịch sử Khải Hoàng Môn
Ghi chiến công Napoleon hiển hách
Có bao giờ trong lòng em thắc mắc
Anh yêu em sử sách chép làm sao?
Dòng sông Seine mãi êm ả ngọt ngào
Dìu bước nhau lên con tàu hạnh phúc
Nụ cười em làm hồn anh ngây ngất
Càng nhìn em càng se thắt tim anh
Màn đêm Ba Lê thật quá dịu dàng
Đẹp lộng lẫy đêm trăng vàng lơi lã
Sao bây giờ anh nhớ em nhiều quá
Đem tâm tình viết hết cả lên thơ
(Thơ Cũ)
...Ba Lê Danh Vĩnh Cữu!...
Em ngồi đây nhớ lại tình đôi lứa
Thưở xa xưa, hai đứa bóng với hình
Dẫu mơ mộng nhưng mãi một niềm tin
Tình nồng thắm một mùa Xuân diễm tuyệt
Tình đôi lứa keo sơn và tha thiết
Tưởng chừng như chẳng còn lối cách ngăn
Chỉ chiếc cầu là một mối băng khoăng
Là ranh giới chia tâm hồn lãng mạn
Chiều hôm ấy, mây đen trôi lãng dãng
Mãi vô tình biến thái cũa thời gian
Đâu am tường bao thay đổi phủ phàng
Cuốn biền biệt ánh trăng vàng muôn thuở
Ba Lê ơi! lòng Xuân xanh rộn nỡ
Vạn vì sao đan lối mộng đầy trời
Đẹp lộng lẫy, hương thơm toả khắp nơi
Hoà nhịp đập yêu thương thời son trẻ
Tình hai đứa tưởng không còn chia rẽ
Dưới trăng vàng, lưu lại mãnh phù sa
Còn ngát hương những kỷ niệm đậm đà
Trong khoảnh khắc tình sẽ chung lối mộng
Ba Lê ơi! làm tim này kinh động
Vốn dài khờ nay lên tiếng: "Anh yêu"
Chàng đột nhiên dừng nhịp bước cô liêu
Mãi nhìn nhau, nhưng không một lời nói
Ba Lê ơi! "nụ hôn ngày tương hội"
Trao về anh, mãi một mình anh thôi
Chỉ riêng anh, mối tình đẹp tuyệt vời
Ba Lê ơi! đông phong danh vĩnh cữu !
(Thơ Mới)