In Reply to: Buồn Tênh! posted by TT on Apr 24, 2011 at 14:17:31:
Một chiếc lá , rơi trong chiều cô tịch
Mang hình hài , ý nghĩa của mùa Thu
Thu chưa đến , Thu đi từ hôm trước
Có nghĩa là , Thu đã chết giữa hư vô
Chấp nhận đi , những gì trong tan vỡ
Đừng một mình , ôm mãi chuyện tương tư
Duyên không thành , nợ tự mình vay , trả
Vui hay buồn , gấp lại trong tình thơ
Từ ngàn xưa , trời cao và đất rộng
Vùng yêu thương , mấy kẻ trọn nụ cười
Gió vẫn thổi , mây vẫn bay quanh núi
Đó với đây , vẫn còn một hồn tươi !
Nếu đôi khi , một mình ên ra phố
Xin tưởng rằng , về lại thăm người xưa !
Đừng loanh quanh , tìm hoài câu lý giải
Chuyện chúng mình , số phận tựa giọt mưa !
Người có biết , tôi đây nhiều lưu luyến
Nên đêm dài , lắm mộng với trăng sao
Gởi cho ai , giấc nồng trong cổ tích
Hiện tại buồn , quên hêt.. như .. chiêm bao