==> Chợt Nhớ


Posted by ..166..13.123 on Aug 12, 2010 at 07:10:33:

Cám ơn CN đã khen bài thơ đối lại của Hai Thử
hihi tức cảnh sinh tình đó thui á :)
Chúc CN vui nha!
Tặng CN bài thơ này:

Có phải em mang chút Nhớ nhung
Một chút mông lung của hạ vàng
Man mác mây chiều vương màu lá
Bàng bạc chông chênh đến ngỡ ngàng

Có phải nắng vàng mang Nhớ sang
Nên nắng chiều nay bổng dịu dàng
Và đâu mưa bổng lên trên mắt
Một chút nữa thôi... lệ đôi hàng

Thôi nhớ ai thì nhớ chút thôi
Chỉ như bất chợt ... mắt và môi
Chứ đừng vương vít theo mưa gió
Dạo khúc tình xưa lắm muộn màng



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]