Em Là Ai!


Posted by TT ..99..60.55 on Jul 10, 2011 at 16:08:27:


Em Là Ai!


Em là ai? mà lạc giữa vườn mơ
Để đêm qua, tôi thẫn thờ vô cớ
Chuyện tình cờ hay hoa lòng chớm nở
Đêm qua rồi, bỡ ngỡ mộng đầy vơi

Gặp gỡ chi để xao xuyến tim côi
Lòng tơ tưởng em mãi rồi nhung nhớ
Chiều qua vội anh tha thiết vần thơ
Mượn lời mây thì thầm lời tình tỏ

Trên thượng đình có chuyện tình trăng gió
Trái tim anh cũng có giấc mơ yêu
Muốn được yêu! và tình mộng mỹ miều
Cho thương yêu đượm bao chiều tha thiết

Nhìn trùng dương thẳm xanh dòng sóng biếc
Anh mong được mình mải miết có nhau
Để cho anh ôm ấp em nỗi sầu
Lỡ trong đời lắm thương đau ray rứt

Hay thâu đêm câu chuyện lòng buồn bực
Thơ là niềm cảm xúc của tình thương
Em nhớ không? tuổi đôi lứa chung trường
Đầu trang vở mộng yêu đương thư viết

Dòng nhật ký mang mối tình bất diệt
Có nồng nàn, có da diết xót xa
Nay bâng khuâng nỗi niềm trong nắng Hạ
Nghe gió Thu đượm đà mùa quến rũ

Nhìn lá rơi nỗi đau thời xưa cũ
Gió lay chi mộng đang ngủ trong tim
"Em là ai" có phải người anh tìm?
Ôi xao xuyến nỗi niềm qua cơn mộng .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]