In Reply to: Lời Tình Nồng! posted by TT on Aug 14, 2011 at 20:15:29:
Sao muh mùi rứa TT :)
---Tình Nồng Duyên Mơ---
Người buồn nắn nót thành thơ
Tâm tư xao xuyến hững hờ nhẹ rơi
Gởi qua hàng chữ đôi lời
Chút vương chút nhớ chút bồi hồi thương
Từ ngày hai đứa đôi đường
Lòng buồn vô tận sầu vương ân tình
Nợ duyên tư thuở ba sinh
Ngắm ngoài mưa đổ lặng nhìn đêm buông
Để cho mái tóc gió vờn
Quyện vào môi má thơm lừng hương yêu
Kề vai quấn quít bao chiều
Giờ đây còn lại trăm điều thiết tha
Gió mây nhắn gởi dùm ta
Vần thơ tình mộng mặn mà bên nhau
Vỗ về đã cạn canh thâu
Mà lòng chưa nói hết câu chuyện đời ...
(M)