Có Phải


Posted by lc ..71..12.199 on Sep 24, 2011 at 22:28:13:


Có phải suốt đời là mộng mị
Tháng ngày theo đuổi lệ bờ mi
Buồn sao không đủ che thành mái
Cho cuộc t́nh ta tạm trú khi....

Có phải mọi người đă bỏ ta
Bể dâu thăm thẳm một ḿnh qua
Đoạn đường dài ngắn riêng tư đoán
Rồi măi độc hành ..gần lại xa

Có phải đắng cay hương vị đời
Khiến ta ngây ngất đến chơi vơi
Miên man nước mắt đang dần cạn
Thoi thóp ṃn theo thương nhớ ơi

Có phải vẫn c̣n vương vấn ai
Nụ hôn mím chặt chẳng phơi bày
Ngực tràn hơi nóng chồng và vợ
Chợt đỏ bài thơ ..má thẹn hây...

lc



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]