Tháng mười ...
Tháng mười, trời đă vào Thu
Buâng khuâng nỗi nhớ độ từ gặp em
Ừ th́ vẫn bước chân quen
D́u nhau vượt khó gập ghềnh gió mưa
Tháng mười, mưa đổ lưa thưa
Yêu em từ độ em chưa lấy chồng
Bây giờ nghĩa mặn t́nh nồng
Càng yêu thắm thiết một ḷng thủy chung
Tháng mười, thơ mộng mông lung
Vườn hoa t́nh ái tưng bừng nở hoa
Tô hồng nhan sắc mặn mà
Em như thiếu nữ riêng là của anh
Tháng mười, duyên nợ trăm năm
Mười năm thắm thoát trôi nhanh vội vàng
Nắm tay nhau, khẽ th́ thầm:
"Ḿnh yêu nhau đến trăm năm bạc đầu!"
10/26/11