Re: t́nh


Posted by ... ..99..232.54 on Mar 09, 2012 at 10:54:05:

In Reply to: Re: t́nh posted by on Mar 06, 2012 at 20:55:06:

Người th́ tự hỏi ḿnh
có yêu nàng không nhỉ
Người ôm t́nh tri kỷ
Cam ḷng chết trong mơ

Đôi tâm hồn là thơ
Cạn từng đêm heo hút
Theo ḍng đời giá buốt
Tan vào miền hư không

Thời gian bay qua song
Cuốn trôi đi tất cả
Một tâm hồn đầy lá (173)
Hơi thở dài trong tim (86)

Ta là lời thơ đêm
Lá vàng mùa chưa vội
Trăng vương thềm riêng nỗi
Có nghe ḷng chông chênh ..

(lâu ko làm thơ, thanx :)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]