Thứ sáu


Posted by :) ..99..217.247 on Nov 09, 2012 at 12:05:15:

Thứ sáu này, mình phạm tội nhé em!
Mấy tháng nay anh triền miên công việc
Bills hàng tháng mãi cong lưng trả miết
Biết ngày nào mình hết nợ hả em ?

Anh thèm được vị ngọt đôi môi mềm
Như những ngày đôi mình vừa quen biết
Anh thèm được một đêm nồng da diết
Như buổi đầu mình kết nghĩa nợ duyên

Thứ sáu này, mình phạm tội nhé em!
Mấy tháng nay anh thiền thành chánh quả
Trong cuộc đời có em là tất cả
Người bạn đời vất vã vì chồng con

Chẳng má hồng, chắng tô điểm phấn son
Mà sao em đẹp mặn nồng quyến rũ
Đây merlot thơm ngọt ngào hương rượu
Mình cùng say, tìm lạc thú bình yên

Thứ sáu này, mình phạm tội nhé em!

:)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]