thơ cho bạn đọc


Posted by Liên Hợp Thơ ..71..202.192 on Aug 25, 2010 at 20:51:48:


Posted by :) ..74..7.190 on Sep 03, 2009 at 09:09:29:
Thơ Vu Lan (Bông Hồng Cài Áo Mẹ Yêu!)

Bông hồng cài áo Mẹ yêu!
Tô niềm kiêu hảnh thật nhiều cho con
Bông hồng đỏ thắm Mẹ còn
Mang niềm vui mãi trong lòng con thơ
Mẹ hiền dãi nắng dầm mưa
Nuôi con khôn lớn sớm khuya nhọc nhằn
Thắm thoát đã sáu mưới năm
Tóc sương điểm bạc, da nhăn thật nhiều
Lòng con thương xót bao điều
Cầu mong cho Mẹ dấu yêu an lành
Mẹ như đức Phật Quan Âm
Mang tình hà hải mãi dành cho con
Tam tòng vẫn giữ sắt son
Công, dung, ngôn, hạnh chẳng mòn nhạt phai
Dẫu cho trăm đắng ngàn cay
Mẹ dành cam chịu đêm ngày chẳng than
Mẹ như biển rộng vô ngàn
Tình cao như núi cưu mang suốt đời
Công ơn dưỡng dục thành người
Mẹ khuyên Mẹ dạy bao lời đẹp hay
Miễn sao con Mẹ sau này
Công danh rạng rỡ Mẹ đây vui lòng
Hôm nay dâng Mẹ cành hồng
Cài lên áo Mẹ tấm lòng con thơ
Còn Mẹ còn mãi tuổi thơ
Con mà mất Mẹ bơ vơ cõi lòng!
Hò .. ơ ..
Mồ côi Cha ăn cơm với cá
Mồ côi Mẹ lót lá mà nằm
Hôm nay tháng Bảy ngày rằm
Con còn có Mẹ, hò .. ơ ..
Con còn có Mẹ, vui bằng gì hơn!

---

Posted by ..74..5.158 on Aug 11, 2010 at 15:31:02:
LỤC BÁT TÔI VÀ EM

Tôi tìm ..
gặp một cuộc tình
Giữa cơn nắng Hạ lung linh óng vàng
Chút thướt tha,
chút dịu dàng
Gieo thương, gieo nhớ em đang gọi mời

Tôi tìm ..
gặp trái tim côi
Nồng nàn tha thiết giữa đời bơ vơ
Lời yêu,
tôi ghép vào thơ
Rồi đan vào mộng thẩn thờ thâu canh

Tôi tìm ..
gặp mảnh trăng vàng
Ai đem vứt bỏ long lanh bờ hồ
Trầm trồ:
Trăng đẹp vô bờ!
Tựa nàng thiếu nữ mộng mơ bên thềm

Tôi tìm ..
gặp sợi tơ duyên
Cột tình vào chỉ cho thêm mặn nồng
Xe hoa,
pháo đỏ,
rượu hồng
Trăm năm kết nghĩa vợ chồng cùng em ..
---------

=== Tình Yêu Muôn Thuở ... ===


Mãi là em, người anh yêu muôn thuở
Tuổi xuân thì e lệ với bướm xuân
Nét hồn nhiên vương vấn nhụy bâng khuâng
Mãnh lực nào rừng rực muôn ngọn lửa

Đốt cháy đi, không sầu lụy em nữa
Mặt trời ơi ôi nóng bỏng thiết tha
Phiếm băng lòng hơi bốc đẫm tình ra
Có một thời em là vùng băng tuyết

Sống một mình, trầm lặng bên vầng nguyệt
Đã mười năm, ôm phủ bóng đêm đen
Chỉ thấy trăng sao lạnh lẽo triền miên
Có ai hay thầm yêu trong cuồng dại

Cho đến ngày mặt trời anh trở lại
Lấp lánh nắng vui đùa cháy trong em
Biết cười không ánh mắt lén bên thềm
Ấm áp quá ánh dương quang chói lọi

Và từ đó, hằng đêm em mong mõi
Nắng ở trong tim nắng phủ giấc mơ
Nắng xôn xao trong bóng đợi ngỏ chờ
Mãnh lực nào đưa đẩy em trong nắng

Từ ngàn xa anh trở về chốn vắng
Mãi nơi này ấm áp đẹp nụ cười
Sống bên chàng đưa tình ái lên ngôi
Đời đẹp quá, mãnh lực tình muôn thuở ...!

VL

----

Em Có Biết?!


"Em có biết" rằng anh đây rất sợ,
Sợ một mai mình lỡ lạc mất nhau
Vạn nỗi nhớ lại vương trong mắt sâu
Hồn ngấn lệ giọt mưa ngâu chiều ấy

Tình anh yêu em ngàn năm vẫn vậy
Đời là mộng ở tháng ngày được yêu
Có thiết tha mới thấy nhớ nhau nhiều
Tình say thơ dạ yêu em thêm nữa

Như lời tim thấp sáng trong ngọn lửa
Nung sợi tơ lên giữa nhịp yêu thương
Nói nhau nghe với điệu lòng vấn vương
Tình sưởi ấm mộng canh trường da diết

Anh Yêu em với trái tim bật diệt
Em phương trời có biết không em hỡi?
Dấu yêu ơi! anh nhủ lòng thầm đợi
Dẫu một mai đời chuyển đổi vời sao

Tình... là vĩnh cửu đẹp biết là bao
Yêu ... là hạnh phúc, dạt dào ý thơ
Tuổi xuân anh thắm thiết với ước mơ
Xua nỗi cô quạnh bên bờ xót xa .!.


TT

-----

Posted by ttmt ..159..50.90 on Jul 14, 2010 at 09:28:40:

Chuyện Tình Mùa Thu

Tình yêu đã đến tự lúc nào
Phải chăng từ lúc lạc vườn thơ
Cùng ai thi hoạ từng đêm lẻ
Say cảm hồn tôi trái tim khờ

Dạo ấy lòng tôi lắm thơ ngây
Đâu nào nghĩ chuyện gió vờn mây
Bao năm bao tháng cùng cây cỏ
Trò chuyện bâng quơ với trăng gầy

Thấp thoáng mà nay đã ba năm
Cùng người dạo bước những đêm rằm
Trao những tâm tư qua lời hoạ
Trói buộc tim hồng với trăm năm

Nhưng bỗng ngày kia Thu viếng thăm
Vườn hoang vắng lặng bóng trăng rằm
Thi sĩ ngày xưa đi biệt tích
Mây chiều giăng lối mưa lâm râm

Người bỏ ra đi không từ gia?
Trăng buồn không đến với vườn cà
Tôi ôm gối chiếc đươm sầu mộng
Mơ một ngày hát khúc hoan ca

Thi sĩ ơi, hỡi thi sĩ ơi !
Có bao giờ người nhớ đến tôi
Nhớ khúc Thu xưa người đan dở
Chưa đủ tuần trăng bỗng chẻ đôi

Và những mùa Thu lại về đây
Cánh hoa ngày ấy nay héo gầy
Mà bóng chàng trai ngoài tầm với
Lá Thu xào xạc rụng rơi đầy

Tuy thế, tôi tin có một ngày
Thi sĩ hôm nào quay trở lại
Nhặt cánh hoa xưa màu nhung tím
Ru khúc mộng thường dưới trăng say !

(2000)

-------


Posted by Tiêu Lang ..24..47.70 on Jul 12, 2010 at 23:52:11:
Thuyền Mơ

Nhớ người lung lạc câu thơ
Giữa đêm sầu rụng trắng bờ nhân gian
Thuyền khua mái nước tìm trăng
Bến trăm năm đã lỡ làng, nhịp đưa
Hồn neo bến ảo bao mùa
Tìm người giữa những vần thơ diễm huyền
Giữ cho em khoảng trời riêng
Khơi tương tư sáng một miền sông trăng
Cho em rót nhẹ tiếng Anh
Tình cùng bể cạn, đoạn đành nhịp khoan
Mênh mang sóng lụa tơ vàng
Cho em xây mộng dã tràng, bến thơ
Chờ người trăng đổi màu xưa
Thuyền xuôi con nước, nhịp khua dỗi hờn
Lững lờ thuyền rẽ đêm sương
Chở về xa vắng, đoạn trường đầy khoang
Mênh mang sóng nước mênh mang
Nửa hồn chìm dải sông vàng, nửa vơi
Người về bến cũ, người ơi ...

Về cùng em giữa mù khơi
Dù trôi nổi, sẽ bên đời có nhau
Tan theo sương khói không màu
Bài thơ em hát ngàn câu tự tình
Thuyền mơ neo bến tâm linh
Chèo buông mái gác, long lanh đắm chìm
Bên anh thơ mãi dịu hiền
Ngàn năm em ngủ giấc huyền, mộng sâu

Thảo My

--------------------------------------
Cõi Mơ

Thuyền ai nhẹ lướt sông Ngân
Giòng thơ quyện ánh trăng xuân diệu huyền
Ngọt ngào suối nhạc dịu êm
Ngàn sao lấp lánh trời đêm tỏ ngời
Tơ hoa dệt cõi mộng vời
Bềnh bồng mây trắng cuối trời lãng du
Ta nghe từ cõi thiên thu
Từ nơi tiềm thức bụi mờ tháng năm
Bao nhiêu thế kỷ vút nhanh
Thuở trăng vừa mới mười lăm tuổi tròn

Ngọc sương nào ướt gót son
Sắc hoa nào thắm nụ hồng môi Em
Biển nào sâu thẳm mắt huyền
Thu ba dợn sóng con thuyền nghiêng chao !...
Cánh mây nào giữa trời cao
Dệt tà áo mộng một mầu thướt tha
Nụ cười nào vạn năm qua
Soi giòng thủy nguyệt chan hòa hương thơ ...

Gặp nhau còn ngỡ trong mơ
Tri âm đã tư. bao giờ
Tên Em ta đã ngàn xưa gọi thầm ...
Gọi Hồn Em đã bao lần
Chờ Em bao kiếp thăng trầm tử sinh

Hôm nay mình lại gặp mình
Mời nhau cạn chén giao tình ngàn xưa ...

Tiêu Lang

------

Posted by TLH ..24..130.178 on Jul 08, 2010 at 14:09:16:
Hơn mười năm bạn bè còn mất
Đời ba sinh tất bật áo cơm
Gặp nhau mừng lẫn lộn, buồn
Ngỡ mùa dĩ vãng mưa tuôn ngập hồn

Ai còn nhớ giòng sông quá khứ
Của thuở nào tình tự với thơ
Nguyệt nay, lạ ánh trăng mờ
Cung đàn thôi cũng ơ thờ tháng năm

Ôi cuộc sống thăng trầm mấy đỗi
Thời đã qua thử hỏi mấy ai
Giữa quên nhớ, chợt u hoài
Dạ nao nao dạ, lòng lây lất lòng

Thoáng đọc lại những vần thơ cũ
Cảm tạ người gìn giữ bấy lâu
Mà nghe quá khứ nhiệm mầu
Xin lần vui khóc vì nhau kiếp này

Và xin lần nữa tìm say
Để cơn mộng tưởng giữa ngày hóa mơ
Cùng thơ họa, đối cùng thơ
Mười năm..hẳn, nỗi đợi chờ há chi ?

-----

Posted by Pham Chung ..98..57.191 on Jun 12, 2010 at 17:07:32:
giản dị


có những điều rất giản dị như không thật trong đời

giản dị như
những ngón tay tưởng như đan vào nhau
anh đặt bàn tay anh trên cửa kính xe khi rời xa
và em cũng áp tay em lên chỗ kính ấy
rất ấm. phải không em?


giản dị như
những mắt nhìn đắm đuốị
những mái tóc đen, dài bay bay theo gió [trong ký ức].
một áng mây bay quạ
một mùi hương rất nhẹ thoáng phaị
những chiều chờ nhìn thấy nhau trước cửa trường

giản dị như
rất nhiều đêm giữa khuya
khi anh / [em] tỉnh giấc
tắt cái TiVi còn sáng trong đêm
đắp lại chăn hững hờ vuột
hay nằm sát dựa nhau


có những điều rất giản dị trong đời sống
tưởng như không thật
lại như những mũi tên ghim ngay tim
lãng đãng
làm tim [đôi lúc] đập sai đi một nhịp


Pham Chung

-------------------- câu hỏi --------------------------
Các bạn có điều gì giản di để chia xẻ hay không????

-------

Giản dị như
dòng nước trôi êm ả bên chiếc cầu tre
hàng dừa nghiêng soi mình trên bóng nước
ánh nắng chiều khuất xa..
dáng ai đó ẩn sau vòm lá

Giản dị như
lời hẹn hò khi mùa hạ
e ấp trao nhau những cành phượng đỏ
lời thì thầm to nhỏ tiếng yêu thương
đã xa rồi cái thuở vấn vươn
mà lòng vẫn nhớ

Giản dị như
trái tim yêu trăn trở
chỉ thốt ra ba chữ I love you
nhưng vẫn mãi ngại ngùng không nói
trái tim yêu như khép vội
giữ mãi làm hành trang trong đời

Có những điều rất giản dị
tim vẫn mãi khắc ghi
vẫn luôn tìm dù trong giấc mộng
nhưng xa tầm tay với ....!

chotnho


------


Posted by ..74..3.209 on May 29, 2010 at 13:59:04:
Trăng mười sáu đẹp nhất phải không ?
Đẹp như thiếu nữ vẫn còn xuân
Làm duyên làm dáng Trăng khoe sắc
Nghiêng mình soi bóng giữa bờ sông

Mỗi độ Trăng về anh dệt thơ
Dệt bao tình ý Trăng mộng mơ
Nhìn Trăng, anh nhớ em tha thiết
Nhớ cả đêm thâu, nhớ thẫn thờ

Chuyện mười năm trước anh gặp em
Đôi môi đỏ thắm, nụ cười duyên
Hồn anh ngây ngất, yêu từ đó
Yêu cuồng, yêu dại, yêu đảo điên

Trăng mười sáu còn đẹp nhất không ?
Đẹp như Ngọc Nữ xứ Tiên Bồng
Mười năm xa cách em đâu biết ?
Khoắc khoải từng đêm anh đợi mong

Đợi đợi mong mong dáng em về
Mong ngày hai đứa ước hẹn thề
Pháo đỏ, rượu nồng say duyên thắm
Trúc mai giao kết nghĩa phu thê

Năm dài tháng rộng, em đâu rồi ?
Có còn nhung nhớ anh nữa thôi ?
Chắc ông Nguyệt Lão se duyên mới
Em bỏ tình anh miệt xa xôi

Trăng đêm nay đẹp cả màn đêm
Vàng óng ả, lung linh dịu mềm
Quyện hồn anh vào mộng da diết
Yêu Trăng mười sáu, và yêu em .

hihi .. 10 năm gát bút bây giờ T. ráng nghe cóc nhái kêu nhen!

-------

Tình Da Diết Mộng Đầy Vơi!


"Đôi chim ríu rít trên cành"
Lòng anh xao xuyến mộng lành lứa đôi
Da diết đã mấy đêm rồi
Anh xin say mộng kết lời tình mê

Hôm qua trở giấc não nề
Tâm tư cô tịch ê chề nhớ thương
Đam mê là chuyện bình thường
Mà dạ ray rứt nỗi buồn đầy vơi

Nghe tim liên nhịp bồi hồi
Dạ sao quặn thắt buồn chơi vơi lòng
Hoài niệm thuở thời thương mong
Bỗng nhiên vô cớ mênh mông cõi sầu

Trăng say chiếc bóng bên cầu
Dư âm thổn thức mộng đầu tìm nhau
Em giờ này- ở nơi đâu?
Tình hạnh phúc? hay nỗi đau ngậm ngùi

Đò chiều vẫn chạy ngược xuôi
Tình yêu không dễ chôn vùi rồi quên
Càng da diết- càng buồn tênh
Bây giờ anh biết bắt đền làm sao?

Đời và mộng qúa dịu dàng
Đắm lên con chữ đẹp trang sử tình
Có xót xa- mộng thêm xinh
Có thương tiếc mới thấy mình đáng yêu

Tình day dứt dạ yêu nhiều
Duyên đôi lứa thêm mỹ miều giấc say
Gía như lòng em có hay
Cho anh gởi giấc mộng này yêu em .!.

TT

----

Posted by ..99..162.228 on May 28, 2010 at 09:42:40:
Đêm nay trăng sáng quá, anh ơi
Ngỡ ánh nắng khuya của mặt trời (*)
Có thấy em hiền như ngọc nữ
Đường về hạ giới thì xa xôi

Trăng rót ánh vàng ươm như mật
Mật đẫm tóc em, ướp đợi chờ
Mật đượm bờ môi, mềm khao khát
Anh hãy nhìn em, rồi ước mơ

Nhìn lâu hơn chút nữa đi anh
Giữ ánh mắt nhau giữa ngập ngừng
Bởi phút giây này em mới hiểu
Kiêu sa lòng dạ của giai nhân

Mây không bay cao mà bềnh bồng
Em kéo mây về giữa mênh mông
Mình lặn vào mây rồi biến mất
Hai người thôi nhé, anh chịu không?

Ta bay đến cuối bờ sông Ngân
Đón chuyến thuyền trôi về tận cùng
Nếu chẳng bao giờ quay trở lại
Anh đừng lưu luyến chốn dương gian

Vậy nhé, chờ anh lối thiên thai
Cuối nẻo lung linh một hình hài
Đừng để đêm vàng rồi đêm nhạt
Em sẽ tan dần trong ánh mai

LLT
May 12, 10

----


Mộng Cùng Anh

--------------------------------------------------------
Posted by ttmt ..159..50.90 on May 05, 2010 at 04:01:48:
Bài thơ này viết từ lâu lắm rồi ...như cơn gió thỏang bên thềm hoa xưa ...


Mộng Cùng Anh

anh yêu ạ, đã bao đêm rồi không ngủ
mộng đêm nào sao không đến cùng em
để tâm tư không bức rức bên thềm
cho hai đứa tình nồng thêm hạnh phúc

anh giờ đây đang yên lòng say giấc
hay cũng nằm trăn trở nghĩ xa xôi
nơi xa xa có những làn mây trôi
mang tình xanh đem về miền giá lạnh

em bên này ước thầm anh bên cạnh
ru cho đời mộng mỵ đẹp an lành
ru cho màu mắt biết mái tóc xanh
làm hành trang cho những ngày sắp tới

trong hiu quạnh em lật trang thơ cũ
nét nhạt nhòa theo ngày tháng ơ thờ
tay xoa nhẹ những tình khúc bâng quơ
mà ngày xưa đưa anh, em vào mộng

ngủ đi anh, có em trong giấc mộng
giấc bình thường em ru mãi ngàn năm
tháng năm dài chồng chất những buồn căm
lời ru nhẹ xóa tan miền ão não

dẫu mai này tình ta có vào mưa bão
em vẫn là người mộng của tình thơ
mà chúng mình duyên nợ chẳng bến bờ
chút kỷ niệm ta gói chặt vào tâm ý

ngủ đi anh.....

-----

Posted by phù vân ..174..161.87 on May 01, 2010 at 19:06:53:
Anh đã thôi không hát
cũng thôi tìm thơ hay nghe nhạc
Nhất là nhạc của những bài tình thơ
Kể về những kỷ niệm thật khó phai mờ
Của hai kẻ đã yêu nhau thắm thiết
Có những nụ hôn nồng nhiệt
Những đam mê quấn quýt đến rã rời
Nhưng không có nghĩa là:
anh đã thôi
không còn yêu nữa

Anh ngồi đây
Có Trăng vàng về chơi đêm nay
Ánh trăng soi bên thềm
Giải những sợi tơ bạc thật êm
Trăng ôm trọn đêm trong lòng
Trăng trên không Trăng xa lắm!
trong tay anh Trăng vàng lung linh
Trăng hiện về cho ấm tình anh
Nhưng trăng gần là ảo ảnh
anh có Trăng trong tay
uống cạn ly ngọt ngào và cay đắng
Trăng ơi Trăng!
đêm chợt buồn như lòng ta trống vắng

Anh nhớ em, em thật xa!
giữ em thật gần trong tim
cho lòng anh không trống vắng
và anh trọn đời còn trông

PV
------

Em đã yêu anh từ thuở xưa...


Em đã chờ anh từ thuở xưa
Mong anh từ độ rất hoang sơ
Ý thơ liên vận nơi tiền kiếp
Anh họa cùng em trao ước mơ

Mình gặp nhau đây chẳng hẹn kỳ
Thiên duyên tiền định có mấy khi
Và em chẳng thiết làm em nữa
Để chẳng cùng ai lỗi hẹn thề

Anh đã yêu em thật ngọt ngào
Chân tình dung dị quá thêm đau
Em trao anh một lần ngây dại
Chỉ một lần thôi... để nhớ nhau

Em mộng cùng anh bước viễn du
Qua ngàn năm nữa đến ngàn thu
Giơ tay anh hái vì tinh tú
Làm vật hợp hôn phút tạ từ

Cất bước em đi về phía sầu
Đôi vòng tay lại lạc loài nhau
Xác em dờ dật nơi trần thế
Như chưa chết được bởi thương đau

Anh đến bên em chẳng nói gì
Dìu em tỉnh dậy giữa cơn mê
Ôm em không muốn rời xa nữa
Hứa cùng em lạc bước sơn khê

Em đã từng trôi như áng mây
Đêm tan, trăng nhạt ánh sang ngày
Hơi buồn, và đợi chờ đôi chút
Dù chẳng biết chờ ai chốn này

Anh đã cho em, cho thật nhiều
Từ khi chưa dám thốt lời yêu
Vai anh tóc rối bay hờn dỗi
Nhưng mắt anh êm sắc biển chiều

Em đã yêu anh từ thuở xưa
Và còn yêu mãi đến bao giờ
Thuyền em sẽ vượt ngàn niên kỷ
Xuôi biển tình anh chẳng bến bờ
LLT 3/10


-*-*-


"Chân tình dung dị quá thêm đau
Em trao anh một lần ngây dại
Chỉ một lần thôi... để nhớ nhau"
Bài thơ LLT hay quá, khiến TT phải hâm mộ, nên TT ghé mạo phạm chủ nhân kết đôi hàng thơ họa mong LLT ko vỡ trách nha ...

:) thơ TT dĩ nhiên ko dám sánh với LLT rồi nhưng đây là tâm ý ...


Yêu Mãi Yêu!

Bấy nhiêu đủ làm anh băng hoại
Gào thương gào nhớ tận phương nao
Dòng thơ thiết tha mộng xao xuyến
Đã đắm hồn anh bến tình sao

Lòng buồn chợt bước dưới hoàng hôn
Vi vu gió ríu lạnh tâm hồn
Đàn chim trên cành ca ríu rít
Chạnh lòng vơ cớ quặn từng cơn

Trời hờn cũng thế gieo cơn sầu
Lệ ai bẽn lẽn nhớ tình nhau
Giận cơn hẹn hò ai không đến
Hai đầu nỗi nhớ giọt mưa ngâu

Diết da tim anh bao kỷ niệm
Một thời ảo mộng chuyện thần tiên
Tơ lòng dại say hồn trinh nữ
Có ai hiểu được bao u phiền

Từ độ em đi ánh trăng tan
Để lại nơi đây bao ngỡ ngàng
Lời mộng em ru sầu chốn vắng
Tâm tư đã thành gói hành trang

Hỡi em còn nhớ phút tiễn đưa?
Dư âm giờ kể sao cho vừa??
Nhạt nhòa trong cung mơ tình ái
Và anh yêu nhớ mãi "em" biết chưa

Hôm nay anh đan mộng trao lời
Hòa trong tiếng sóng biển trùng khơi
Cùng gió vi vu lời biển hát
Ru đời quên mộng sầu chơi vơi

Em có nghe lời biển đang ca
Lời của nắng gió thật hiền hòa
Tình ru mong nhịp tim cùng cảm
Tim sầu hóa đá bỗng thiết tha

Cám ơn em nhé bài thơ yêu
Lòng anh say mộng theo nắng chiều
Điệu nhạc du dương ôi là nhớ
Và anh mê đắm yêu mãi yêu .!.


TT

-----

Posted by A-T ..24..62.214 on Apr 06, 2010 at 11:42:30:
Thiên Đường Mơ Mộng!

Một người đi- một người sầu vời vợi
Em đi rồi, anh ngóng đợi nơi đây
Vẫn giòng thơ tình mộng của tháng ngày
Tình yêu em- anh say lên nỗi nhớ

Mộng tâm tư anh gởi qua vần thơ
Lời tình say! anh mơ về em đó
Trời hôm nay ánh trăng vàng sáng tỏ
Đắm hồn anh từng ngăn nhỏ con tim

Lay cơn mộng của một thời dịu êm
Tình gọi tình anh nhiều đêm tha thiết
Dấu yêu ơi! Hỡi lòng em có biết?
Từng ngày qua anh thiệt là nhớ em

Nhiều đêm anh thao thức dưới ánh đèn
Xem nhật ký anh tìm về qúa khứ
Cả tuổi xuân mà anh đã lưu trữ
Lời trái tim thành ngôn ngữ tình yêu

Tình da diết- anh yêu em thêm nhiều
Mộng trong tim trĩu nặng điều vương vấn
Hôm nay anh gởi bé khúc nhạc lòng
Điệu tình yêu sự mặn nồng ấp ủ

Ngàn ngàn Sao lung linh trên vũ trụ
Ngôi Sao nào là chủ của đời em
Hãy cho anh khâu giấc mộng sau rèm
Tình sưởi ấm khi màn đêm gía buốt

Phải dòng thơ, được thay viên thần dược
Anh nhứt định làm viên thuốc tình thương
Để cùng em ấp yêu mộng canh trường
Dìu đời nhau vào thiên đường vĩnh cữu

Nhịp trái tim anh yêu em thầm nhủ
Qua vần thơ sưởi ấm đủ đời nhau
Yêu đời này và mãi muôn ngàn sau
Tình và mộng thôi cơn sầu ray rức

Mộng tình yêu anh đan lên cõi phúc
Khi lòng em có những lúc xót xa
Nhịp tri âm là thông điệp đậm đà
Anh yêu em bằng tình ca muôn thuở .!.


A-T


***=== Lương Duyên Mộng ===


Có còn không một mối tình vĩnh cữu
Có còn không một cuộc tình đậm sâu
Bao thê lương giọt lệ đã úa màu
Thiên đàn kia có còn hay không nữa!

Trái tim côi đêm ngồi bên song cửa
Đếm từng sao, lấp lánh ở trên trời
Nơi phương nầy, mơ màng ánh trăng rơi
Toả khắp nơi lương duyên ngày tao ngộ

Nhớ lời nguyện uyên ương liền gắn bó
Yêu nhau đi, mong ước hẹn vuông tròn
Bể dâu dời đôi ta hoài sắt son
Tiếng băng lòng mịt mờ tim rung động

Nơi xa xôi, tìm về trong lối mộng
Vẫn còn đây trôi nổi bến sông xưa
Mảnh tình chung lạc bước đã bao mùa
Lòng cô quạnh, mỏi cánh chim bạt gió

Chiều đã dần, cánh chim mau về tổ
Phù du kiếp, trôi giạt với phong lan
Chim lẵng đẵng lang thang tận cuối ngàn
Về đây nhé! Tình say lương duyên mộng !

VL


-*-*-


Diết Da Tình Mộng!


Đọc bài thơ mà xôn xao tình luyến
Ngọn gió nào đã xao xuyến cơn say
Cho ta gởi nỗi nhớ của tháng ngày
Dòng tình ái tựa vòng tay tha thiết

Tri kỷ ơi! hỡi em yêu có biết?
Bấy lâu anh mê miết lời tình yêu
Bởi tâm tư anh nhung nhớ em nhiều
Tình dạt dào tựa thủy triều dậy sóng

Rồi niềm nhớ anh khắc sâu vào lòng
Mong hơi thở ấm nồng theo cơn mộng
Sưởi đời nhau dẫu gía buốt mùa Đông
Vẫn tuyệt vời tình mộng trong cõi nhớ

Nhiều khi anh mượn vần thơ làm cớ
Nhưng tình yêu là muôn thuở chẳng phai
Tựu nhịp tim qua hơi thở yêu ai
Đã cho anh những đêm dài ray rức

Tình và mộng là nhịp tim thổn thức
Đắm cơn say dẫu nhói bức tâm can
Ta vẫn tin đó là mộng thiên đàng
Trái yêu thương vẫn tình nàng mãi mãi

Đời và mộng luôn luôn là ngang trái
Như thời gian có dừng lại bao giờ
Yêu em- anh vẫn sống trong hồn thơ
Tình bất diệt trong cung tơ say đắm

Là cõi mộng vô hình ở trong tâm
Tựa nhịp tim cho cuộc sống hơi thở
Cho đôi ta thành nhịp cầu gặp gỡ
Đắm vào hồn với niềm nhớ khôn nguôi

Đôi lúc đắng cay nuốt lệ bùi ngùi
Cũng có lúc trong lòng vui khôn tả
Như mùa Đông khao khát cơn nắng hạ
Trong tình yêu là phép lạ cảm nhau

Và đôi khi dạ hắt những cơn đau
Nhưng tình yêu là phép màu màu nhiệm
Bấy lâu đôi ta ươm mộng se duyên
Thật hạnh phúc dẫu u phiền giăng lối

Bài tình thơ anh đan vòng tay nối
Đua thời gian bắt nối nhịp yêu thương
Vương trong nắng cùng em khắp nẻo đường
Xua cái lạnh những đêm trường băng giá .!.


A-T

------

Posted by Tố Viên ..99..216.98 on Apr 04, 2010 at 20:05:52:

Cảnh Mây Bay


Dưới đáy sông sâu trăng còn ngủ
Nên nước cùng trăng ngủ giấc say ...
Anh và em hai người cách biệt
Nên ngoái trông hoài cảnh mây bay ....

Từ thuở dòng sông quên hẹn hò
Thuyền lênh đênh không bến đỗ
Từ thuở em hun hút gió
Áo thôi bay mà tím cả hoàng hôn ...

Bởi vì ai mà mắt em ngâu
Bởi vì ai mà không gian đổi thay màu
Em không nói và anh không biết
Biết ở nơi đâu mắt rất sâu ...

Hỡi trăng ơi đừng thức nhé
Cùng sông nước ngủ cho say
Để đêm khuya tìm bóng tối
Ngoái trông hoài cảnh mây bay ...

----

Posted by CN ..66..222.249 on Mar 03, 2010 at 10:37:17:
Tương Tư Thơ Viết Cho Người
(CN)

Chiều rơi giọt nhớ bên thềm
Tương tư qua ngõ gọi mình mình ơi
Tháng ba thơ vẫn gọi mời
Nửa tương tư nhớ, nửa vời tương tư
-
Mây chiều lạc bước vu vơ
Về bên biển vắng ngẩn ngơ đợi chờ
Những con sóng vỗ vật vờ
Hẹn không mà đến, xô bờ về đâu

Ngồi nghe biển hát khúc sầu
Nghe thơ ai kể nỗi đau dịu dàng
Phất phơ suối tóc mơ màng
Vòng tay ôm nỗi ngỡ ngàng giấc mơ

Chiều tháng ba viết vần thơ
Viết đau,
viết nhớ,
viết chờ,
viết thương
viết lên trên cả phố phường
viết trên sóng, biển,
gởi người
tương tư

------


Posted by t ..67..255.229 on Sep 04, 2009 at 13:33:18:
Anh... một thời... hiên ngang, hùng dũng
Gánh vác sơn hà
Giữ vững gia cang
Đạp sóng cuồn, lấn lướt trái ngang
Để bình yên về trong khoảnh khắc

Anh... một thời... yêu em chân thật
Bay bổng ước mơ
Say đắm hẹn hò
Tháng ngày dài chỉ nhạc với thơ
"Thương bất tận... không bao giờ dứt"

Sao anh nỡ đành tâm cắt đứt !?
Đâu biển đợi chờ !?
Đâu bến thuyền neo !?
Hết thật rồi nửa mảnh trăng treo !?
Nguồn hy vọng héo tàn, vụt tắt !!

Tay anh vẫn nắm tay em chặt
Một người cười...
Người vỡ nát con tim
Nói gì đây...
Trống vắng...
Lặng im...
Ráng gượng gạo...
Nghe lòng chua xót...

Anh đã quên những lời thề thốt ??
Sao bây giờ... nhận làm vợ người ta... ???

t


----

Posted by L N Anh ..65..0.67 on Feb 26, 2010 at 17:06:38:
...có em về ...

Đã hết Thu rồi em nhớ không ?
mà sao lòng mãi réo Thu phong
anh như lận đận tìm trong ấy
một giấc chiêm bao
một tấm lòng
-
Một sớm Mai thơm lừng hương Cúc
hồi sinh rừng chết rét trời Đông
cho nhau nắng ấm vòng tay ấm
đời ngóng em về
trông ngóng trông
-
Xuân có em về giải nghĩa yêu
về trong màu nắng giữa muôn chiều
cho ai hớn hở tìm trong gió
một thoáng mơ về yêu hãy yêu


-----

Posted by L N Anh ..65..0.67 on Feb 25, 2010 at 18:55:55:
Tôi nhận thấy dạo này có nhiều nhà thơ quay về vườn đoàn tụ và hò đối đáp trong những ngày đầu năm, thơ hò thơ hẹn dưới anh trăng ...
Xin thả vào bài thơ cóc cũ xưa để góp vui với bà con :)


Em đã trách hờn Trăng ... sao ngủ muộn!
vào một đêm thức trắng đón Trăng lên
Em đợi Trăng, đợi từ lúc hoàng hôn
nắng đã tắt mà Trăng chưa chịu tới!
&
Em đã trách hờn Trăng ... sao lầm lỗi!
bỏ quên Trời đơn chiếc với sao hôm
buồn sông Ngân lặng lẽ thấm vào hồn
trên khóe mắt giọt sầu đêm thao thức
&
Em đã trách hờn Trăng ... đêm mùng một
nét kiêu kỳ Trăng hỡi mảnh trăng vơi!
có chút chi tinh quái ở nét cười
em ngủ sớm mặc cho Trăng ngạo nghễ

Rồi em quyết dặn lòng không Trăng nữa
dỗi năm đêm,
mười đêm,
mười lăm đêm
mặc cho Trăng gieo ánh bạc bên thềm
mặc cho Trăng đến bên song đợi mãi
&
đến đêm sau bão lòng không thổi nữa
chỉ vô tình em đến tựa bên song
kìa Trăng vẫn chờ vẫn thủy chung
trên cành liễu trăng treo trăng mười sáu

---

Posted by Thơ cũ ..74..12.29 on Dec 07, 2009 at 14:43:13:
Paris, Demcember 24th ..

Tháng Mười Hai, Nhớ Về Em Thật Nhiều!

Tôi ngắm nhìn màu nắng của hoàng hôn
Giữa Ba Lê, dòng sông Sein mát rượi
Đã một lần trái tim tôi trao gởi
Cho một người mái tóc suối thả trôi

Tháng mười hai, tôi tìm được nụ cười
Thật dễ thương của một đời một kiếp
Và từ đó yêu em rồi có biết ?
Từng đêm về da diết nhớ về em

Tháp Eiffel khi thành phố lên đèn
Lung linh chiếu giữa màn đêm giá buốt
Nắm tay em tôi khẽ thầm nguyện ước
Cả một đời xin được sưởi tim em

Tháng mười hai, tôi tìm được dịu êm!
Đêm thánh lễ cùng em đi bắt phố
Tiếng chuông nhà thờ Notre Dame gõ
Chúa ra đời cứu thế cả trần gian

Theo đoàn người xuôi ngược Khải Hoàng Môn
Vẫn uy nghi, vẫn oai hùng tráng lệ
Kề tai em tôi tỏ tình thỏ thẻ
Yêu suốt đời, yêu suốt kiếp nhé em!

Tháng mười hai, tôi không thể nào quên
Một cuộc tình khắc lên lời tha thiết
Dòng thơ tình viết về em mãi miết
Bằng máu tim chảy xiết màu tình yêu

Tháng mười hai, nhớ về em thật nhiều!

NMQ
(1999)

-----

Posted by t ..67..255.229 on Sep 21, 2009 at 12:15:23:
Trả anh về với Chúa trên ngôi cao
Để bình yên bên Thánh kinh cầu nguyện
Câu yêu thương chẳng còn vang thành tiếng
Kỷ niệm giờ là ảo ảnh mờ xa !

Trả anh về nguyên vẹn với người ta
Nghĩa tào khang cạn sâu tròn một kiếp
Duyên trái ngang như những hàng chữ viết
Đến cuối câu đành phải chấm sang dòng !

Trả anh về, thôi hết những chờ mong
Góc phố quen đã từng làm điểm hẹn
Nay...
một người...
hai người...
không còn đến
Góc phố lạnh tanh, dù vẫn đông người

Trả anh về bắt đầu lại cuộc đời
Con đường mới không còn em đứng đợi
Con đường cũ chẳng còn mong anh tới
Hai cuộc đời... hai lối... vẫy chào nhau

Trả anh về... lắng lại một niềm đau...

-----

Posted by HĂ ..205..225.23 on Sep 22, 2009 at 18:15:39:
In Reply to: Trả Anh Về posted by t on Sep 21, 2009 at 12:15:23:

Trả anh về... lắng lại một niềm đau...

Để đêm về chợt cảm thấy nhớ nhau
Ta chợt hỏi vì đâu chia tay vội
Phải đôi ta đường song song hai lối
Hai bàn tay với tới cũng rằng không
Ừa ...kỷ niệm xưa nay giữ trong lòng
Ta ấp ủ, chờ mong duyên kiếp tới
Ừa từ nay ... em yêu hỡi
Bên người ta đừng nhớ nữa làm gì
Kẻo bên này anh lại phải nghĩ suy
Chắc người ấy bây giờ đang nhắc đó
Còn chuyện này, anh thường quên nhắc nhở
Thu đã sang, Đông ngấp nghé qua đò
Nhớ nghen em áo ấm kẻo anh lo
Em lại bệnh ... ốm o ai nên tội
Nhớ nghen em đi làm trời hơi tối
Cẩn thận nha ngó hai lối hai bên
Kẻo người gian lợi dụng cách làm tiền
Anh đây khổ ... không riêng gì em đó
Thôi từ nay ... nhớ thương thôi ... đừng tỏ
Kẻo người ta lấy đó ghen thì phiền
Nhớ trong lòng ... thương nhớ chỉ mình ơn
Anh đây hiểu niềm riêng kia của bé
Vài lời thôi từ nay chia tay nhé
Cầu cho anh, cho bé được an bình
Cầu cho em ... mãi cô bé xinh xinh
Anh mãn nguyện giữ trong tim hình bé

.................


Được Không Em?!

Đau đau lắm! Anh đau từng đoạn ruột
Bao ngày qua anh nuốt từng giọt cay
Trời gieo chi ngang trái cảnh nghiệt thay
Em sầu muộn, tim anh đây buốt nhói

Cố thinh lặng nhưng lòng lại muốn nói
Mà nói gì khi dạ rối xót xa
Tôi và em đã xem như người nhà
Tim em đau- là lòng ta quặn thắt

Em không vui tâm hồn anh khép chặt
Vì thần giao cách cảm em biết không?
Em như trái mơ nở giữa vườn mộng
Anh cảm say trong giấc nồng tuổi thơ

Dòng tâm tư anh khát vọng ươm mơ
Nụ chưa nở bỗng ơ thờ nuối tiếc
Thắm thoát mười năm hơn nào hay biết
Chuyện nợ duyên nỡ xiết chết đời em

Anh nơi đây ray rức mộng sau rèm
Cõi tâm tư say mèm trong chén đắng
Trái yêu đương dày vò ai chốn vắng
Kỷ niệm nào trĩu nặng giấc mơ hoang

Một giấc mơ duyên nợ chẳng vẹn tròn
Cho năm tháng dạ héo hon buồn tủi
Ngỡ đã quên trong thầm lặng ngậm ngùi
Và vết thương tưởng vùi theo qúa khứ

Tuổi thần tiên mối tình anh luôn giữ
Là hành trang lưu trữ giấc mơ yêu
Bỗng hôm nay gợi nhớ thương em nhiều
Dẫu cô liêu nhưng mỹ miều dấu ái

Anh đã yêu- và yêu trong cuồng dại
"Được không em"? Mình làm lại từ đầu!
Để đôi tim luôn thắm thiết tình nhau
Cho trái mơ đượm xanh màu nhung nhớ

Lòng hai ta cũng gần hơn vần thơ
Đôi trái tim không bơ vơ buồn tẻ
Anh tâm tư dệt thơ tình yêu bé
Bé nỗi niềm mình san sẻ giấc say .!.


A-T

----

Chiều Buồn Hoang Đảo
=====================
Giòng sông bát ngát sóng xô bờ
Hàng cây lặng lẽ đứng chơ vơ
Vi vu làn gió trời xanh thắm
Chỉ có mình anh với Nàng thơ

Nắng nhẹ rơi trên bờ vai ngoan
Bâng khuâng suối tóc xõa mơ màng
Thoáng nụ cười hiền em khẽ bảo:
"Đẹp quá chiều nay hỡi tình lang!"

Nào chỉ chiều nay phải không em
Mãi mãi bên nhau rất êm đềm
Một ngàn năm nữa anh vẫn hát
Dìu dắt em vào cõi mơ tiên

Chấp chới giữa trời xa rất xa
Có đôi chim nhỏ trở về nhà
Em chợt mỉm cười trong hạnh phúc
Và mắt bổng dưng lệ nhạt nhoà

Chiều yên cứ thế nhẹ nhàng trôi
Nồng ấm yêu thưong thật tuyệt vời
Lòng em thế đó mong manh quá
Anh nguyện suốt đời khẽ nâng thôi

Ôi nhớ làm sao mỗi chiều rơi
Trông về chốn cũ dạ bồi hồi
Cũng đôi chim nhỏ trong chiều vắng
Nhìn xuống thương đời anh lẻ loi .....

Hoang_Đảo

---

Posted by t - giờ đi ăn phở nè ..72..39.183 on Oct 08, 2009 at 00:26:24:
Nếu một ngày em nói không yêu anh
Hỏi tâm tư anh có buồn héo hắt ?
Có lệ tuôn hai hàng theo khóe mắt ?
Có cắn răng, bậm môi ... tựa đàn bà ? :)

Nếu một ngày em làm vợ người ta
Anh có một mình, lang thang trên phố ?
Có vu vơ hát sáu ca^u vọng cổ
Đứng đầu cầu tiễn con sáo sang sông ?

Đừng hỏi tại sao em lại vội lấy chồng
Nếu một ngày anh run run mở thiệp
Dòng chữ quen thuở nào em còn viết
Nay mực ngòi ... đau buốt trái tim anh

Nếu một ngày gặp em giữa phố quanh
Anh có tìm chào lại người yêu cũ ?
Có giữ trong tim chuyện tình bất hủ:
"Kiếp sau bằng (=)kiếp này chẳng được yêu" ?!

co*m ro^`i, pho*? ro^`i... gio*` ddi ngu? mai ddi ca`y :)

-----


Đòi Được Không !

Nụ Hôn đó, có đòi được không ?
Hay em còn giữ lại trong lòng ?
Chiếc hôn đà lắm tình kỷ niệm
Rồi nhớ rồi thương đã chất chồng .

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
Ai thấu nỗi nhớ trái tim ta
Lòng mong em sống vui hạnh phúc
Còn anh nuốt lệ đắng xót xa .

Bến đò xưa nay là huyền thoại
Lẽ nào đó là em và tôi
Hỡi em có hiểu thư em viết ??
Hồn anh tan nát lệ thêm rơi .

Cả đêm không ngủ quạnh lòng đau
Em đó anh đây hai nỗi sầu
Nợ duyên ai đành tâm cắt đứt
Còn gì ... cho lối mộng mai sau ?

"Đành thế" để anh giấu trong đời
Dẫu em chẳng nghĩ gì đến tôi
Kỷ niệm đành nhớ trong da diết
Mong là nguồn vui mãi bên đời .

Nhé em ! Em hãy gắng mà vui
Mặc anh nơi này dạ ngậm ngùi
"Yêu em"... Chỉ em trong nỗi nhớ
Mối tình thắm thiết tôi và người .!.

TT


---


Posted by t ..72..39.183 on Oct 01, 2009 at 23:54:08:
Chiều nắng gắt, màn đêm dần ập xuống
Sương giăng giăng rơi nhẹ phủ vai mềm
Cả bốn bề tiếng gió cũng lặng im
Nghe cô đơn trong lòng đang trỗi dậy

Bàn tay nhỏ ... trong bàn tay... vẫy vẫy:
"Về đi thôi, mẹ ạ ... khuya lắm rồi
Mẹ đang khóc ... hay là mẹ đang cười
Tay mẹ lạnh, xoa đầu con cũng lạnh"

Trên bầu trời có vì sao lấp lánh
Mảnh trăng thanh yếu ớt xuyên qua mành
Em giờ này rất là nhớ đến anh
Ôm gối chăn tìm dư âm ngày cũ

Về bên em cho cả nhà đông đủ
Cho líu lo vui vẻ tiếng nghịch đùa
Cho đêm nay dù có lắm gió lùa
Em...
Không đơn lạnh...
nhìn con thơ ...
thao thức ...

-----


In Reply to: Sao Bây Giờ ... posted by t on Sep 04, 2009 at 13:33:18:

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Yêu bao nhiêu... để đậm đà hương yêu ?
Tưởng bên anh sớm mưa chiều
Mà nay vẫn chốn đìu hiu một mình

Anh bên ai... đắp ân tình
Nhớ em là bóng, anh hình ngày xưa
Thương anh biết mấy cho vừa
Nắm tay "bạn"... ngỡ người mơ thuở nào...

Tiếng cười, tiếng nói lao xao
Tâm tư trĩu nặng, thét gào... "tại sao" ?!!

t

***
Tại sao ai biết tại sao ???...))
Hỏi Mận, Mận lại hỏi Đào thế thôi
Ngày xưa đó cũng một thời
Nhìn Trăng mơ mộng tình tôi với người
Em khoái chí lòng mỉm cười
Câu thơ thay thế ngọt bùi cho nhau ...
Bỗng dưng vương một nỗi sầu
Tình trong lưu luyến nỗi đau điếng cuồng
Tâm tư man mác yêu thương
Nhà em pháo đỏ rượi hường "hồng" đón đưa
Mặn mà hương vị say sưa
Còn anh nuốt lệ đong đưa trong lòng
Lệ thương, tiển em lấy chồng
Lệ buồn anh giấu mãi trong cuộc đời
Cũng vì yêu em đó thôi
Mãi trong kỷ niệm muôn đời khó phai .!.

TT
----

Posted by thứ 6 slh ..146..1.99 on Aug 07, 2009 at 15:28:49:
Em! Làm Sao Anh Quên Ði Ðược Em?

Giọt nước mắt rơi cho cuộc tình
nặng lòng đau nhói, môi lặng thinh
lệ đã uá nhoà, vùng tóc rối
miên man đến mãi một bóng hình

Như đau điếng lặng từng hơi thở
như mắt se cay lúc mưa về
cho dạ bảo lòng từng đêm thức
mõi ngóng trông hoài chốn tịch mê

Muốn quên ký ức, quên từ lúc
hai đưá chung ô...xác lá vàng
bàn chân thon thon, hồng đôi má
của độ thu về đón mưa sang

Thế rồi hai năm tình trao vội
những phút bên nhau nhớ từng ngày
khi xa lòng thì sao quyến luyến
mãi ước mai này tay có tay

Rồi hạ vừa đi cho thu đến
để tiễn luôn ai của thu nào
sao mà vội đi, ôi hạ hỡi!
vàng lá đây rồi, tiếc dường bao

Ðể giờ tìm quên, nhưng thêm nhớ
nhớ để mà quên...biết quên gì
quên, mà thêm nhớ, quên, quên, nhớ
nhưng bảo sao giờ.... hạ đã đi.......

thứ 6 slvh
----

Posted by N ..75..192.200 on Oct 02, 2009 at 11:47:58:
Một Ngày Mùa Thu Viết

Trời vào thu, em không còn mùa hạ
Đếm chân về trên xác lá vàng nua
Những màu xanh cũng tan theo mùa hạ
Cánh thơ chiều man mác nỗi cô liêu

Cơn mưa ngược mùa tiêu điều nhỏ giọt
Ướt áo thơ ngây, ướt đời hiu lạnh
Tóc rối ôm vai gọi ngày cô quạnh
Đếm lá thu sầu nghe tê tái làn môi
...
Ước gì em là thi sĩ trứ danh thôi
Để viết tặng anh những bài thơ rất tuyệt
Những chuyện tình nói nghe rất thật
Để anh về lưu lại ngàn năm

Nhưng em là người dở nhất trần gian
Không làm được những điều ao ước
Đợi thu về viết bài thơ chân thật
Kể chuyện thay mùa, chuyện nắng, chuyện mưa
...
Em bây giờ đã sống khác xưa
Khóc cũng khác mà cười cũng khác
Điều dĩ nhiên không có gì kinh ngạc
Cuộc vui nào mà vĩnh viễn đâu anh

----

Tình Mãi Không Phai!

Anh vẫn là anh của tháng ngày
Vẫn yêu vẫn ái tình đó đây
Vẫn thơ vẫn nhạc say nỗi nhớ
Miết mê tình mộng chuyện sum vầy

Nhủ lòng mơ mộng mối tơ vương
Tâm tư cuồng đắm giấc mộng thường
Bởi lòng vương mang em hình bóng
Rồi anh da diết nhớ rồi thương

Tháng năm trôi qua nửa tuổi đời
Có cay có đắng tràn lệ rơi
Có nhớ có thương tình luyến ái
Đủ anh xao xuyến nhớ em hoài

Em như cuộc sống của riêng tôi
Anh say tình mộng dệt thành lời
Hòa theo tiếng lòng anh tường tỏ
Sưởi ấm đời em nỗi đơn côi

Anh đã yêu và nhớ đến em
Bao nhiêu nỗi nhớ mộng êm đềm
Dệt lên lời thơ anh tha thiết
Mong chỉ mình em tình dịu êm

Anh thương anh nhớ rồi lại yêu
Chữ "ưu" chữ "ái" thêm càng nhiều
Liên liên tưởng tưởng ai rồi luyến
Rồi mộng tương phùng giữa cô liêu

Em ở phương trời xa gió mưa
Yêu em yêu lắm nói sao vừa
Trăm ngôn vạn ngữ lời anh kết
Cũng chỉ yêu em, bé biết chưa

Gom lại nơi đây mối tình si
Nỉ non tha thiết gởi bé Mi
Dạ đã cuồng say lời chan chứa
Bao nhiêu kỷ niệm chung khắc ghi .!.

A-T




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]