Ray Rứt Vết Thương Lòng!
Bùi ngùi quá ở mối tình hư thực
Giờ ngàn roi, em quất lên vết thương
Vết xẹo khô sâu lắng đã yên nằm
Em phết chi trên nỗi đau ran rác
Trái mộng sầu giờ trở cơn hành hạ
Phải tiếng thơ là phép lạ vô biên
Xoa dịu lòng, và quên hết muộn phiền
Cho Anh gần niềm riêng em triều mến
Lửa yêu đương cùng em thắp sáng Lên
Kết sợi tơ, tình duyên của đôi lứa
Đẹp tuyệt vời là mối tình chan chứa
Trong tiếng thơ gói trọn nữa linh hồn
Tình nồng nàn là tình mộng sắt son
Tri kỷ ơi! Em có còn tha thiết
Lời trái tim cho anh xin mải miết
Được yêu em- dẫu da diết tim côi ./.
TT