em có hay


Posted by mtmb ..98..23.208 on Oct 03, 2013 at 19:41:14:

Đã thấy Thu về trên muôn lối
mỗi lá trên cây một mảnh đời
lá bay theo gió
(tình yêu tới)
gió khuất chân đồi
(lá chơi vơi)

Đường quanh con dốc tình lận đận
ngàn lá bơ vơ rụng xuống rồi,
sao lá trên cành chưa yên phận
vẫn đợi gió về cuốn lá rơi ?

Tình anh như chiếc lá vàng bay
Thu sang lời gió khẽ ru cây
sẽ nghe xao xác qua hàng lá
rụng xuống anh buồn
(em có hay)




Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]