Đời em như hoa Mai
khoe sắc thắm sáng nay
đời anh như lá mục
rụng dưới gốc thông này
Ngoài sân lặng lẽ lá thông rơi!
vỏ thông meo mốc tự muôn đời
quả thông rớt thịch lăn nửa bước
nặng nề đứng lại mặc đời trôi
thấp thoáng cuộc vui năm qua đó
đi về con dốc ngược rồi xuôi
vẳng nghe tiếng thở :"Ừ nhanh quá"
lá thông phủ ngập trước sân rồi!
đời thường qua lại có vui không?
mà có vài cô khoác áo hồng
chân đi vội vă săn hạnh phúc
ở giữa con đường uốn cong cong
Quả thông rụng làm mái che hạnh phúc
để côn trùng đục khoét quăng đời quên
Thu đă đến ngoài kia xơ xác quá!
lắng nghe hồn tụng rơ tiếng kinh đêm