Đêm mơ Xuân
Nhành hoa dại nép góc vườn e lệ
Nghe mùa xuân nhẹ đến bên đời
Gió tŕu mến nhắc lời thơ rất khẽ
Cho một người nghe được mà thôi
Sương đơm chuỗi hạt huyền lên nhánh cỏ
Gió vờn đan ḍng sao ngọc dâng đêm
Long lanh gắn vài niềm vui nho nhỏ
Cánh sao trên vương miện đính hương nguyền
Em không ước vầng trăng từ vạn kỷ
Trăng kiêu sa đă là của bao người
Nhớ về em, giây phút này ... anh nhỉ
Một lúc nào, dành trọn vẹn em thôi ...
Như mùa xuân từ muôn đời vẫn đến
Một năm qua .... ai có đợi chờ ...
Ngày tháng tận chợt nghe ḷng quyến luyến
Xuân bao lần, Xuân có xa xưa
Ai tri âm từ kiếp nào đă hẹn
Nốt thơ rơi vào khoảnh khắc giao thừa
luulythao
01 13 2014