Viết đi em, những lời thật buồn
Đường c̣n dài mộng giấc thơ suông
Thả vào trời đêm vài v́ sao lạc
Dấu hỏi cho đời …
nửa mảnh trăng buông …
Viết đi em, đôi lời dỗi hờn
Thời gian nào như thể dài hơn
Ánh mắt dịu dàng, đôi môi bướng bỉnh
Nuôi t́nh sầu chẳng rơ nguồn cơn
Viết cho anh bài thơ lạc vần
Anh làm mặt trời đi kiếm mùa xuân
Qua bao cơi hành tinh buốt giá
Rải trái đất xanh giọt nắng trong ngần
Viết đi em, ngàn điều không nói
V́ đời dài rồi sẽ qua đi
V́ đời dài nhưng đời rất vội
Chỉ viết vào tim muôn lời t́nh si
Viết cho anh, một ḿnh anh thôi
Dù bên anh c̣n đó bao người
Giữa chốn đảo điên gọi là trần thế
Mấy phút lắng ḷng nghe giọt lệ rơi
...