Có nhiều khi
Có nhiều khi ta nhìn đời lạ lẫm
Qua làn mưa vô cảm rớt bên trời
Niềm tuyệt vọng không màng viên lệ ngấn
Vỡ vụn ra ngàn mảnh thủy tinh rơi
Chân dẫm lên những vũng lầy tung tóe
Ta như khách bộ hành lỡ đường mưa
Chẳng nơi chốn đi, về
nên có lẽ ...
Phố vô hồn đầy những bóng người thưa
Những bóng người, những bóng ma lầm lũi
Lang thang nẻo đời mong mót chút niềm vui
Nhưng mặt trời mọc bao giờ trong đêm tối
Nên ánh bình minh chẳng rạng cuối phương người
Ta khép mắt mộng vùi trong cơn mộng
Còn mong gì cho một chuyến đời qua
Sẽ về đâu bao thiết tha, ước vọng
Hạt bụi mờ - chấm nhỏ cuối trời xa ...
llt
04 20 2014